![]() |
Mang phận gái gọi, Yến Vy bỏ xứ mà đi
1 Attachment(s)
Yến Vy không có ý định quay lại với nghệ thuật, dù là đóng phim hay ca hát. Đối với cô, sóng gió đã bỏ lại sau lưng. Cô sẽ làm lại một cuộc đời khác ở một miền đất khác - nơi không khiến những ý nghĩ não nề tiếp tục hành hạ cô.
Tiểu sử Yến Vy Sinh năm 1979, Yến Vy tên thật là Đinh Thoại Yến Vy, cô là một ca sỹ đồng thời cũng là diễn viên triển vọng Việt Nam trước năm 2005. Yến Vy có một vóc dáng đẹp cùng gương mặt ngây thơ, xinh xắn và thánh thiện, mọi người đều nhận xét Yến Vy có vẻ ngoài rất nữ tính và đáng yêu. Năm 1997, Yến Vy đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đến năm 2001, Yến Vy bắt đầu nổi tiếng sau khi tham gia ca hát, là người mẫu cho những video của những ca sỹ nổi tiếng như Đan Trường, Quang Linh…. Yến Vy cũng là một diễn viên có triển vọng, cô hoàn thành xuất sắc vai diễn trong những bộ phim như: Biển hát, Bến nước đời người, Saigon Love Story, Đâu phải vợ người ta… Khi sự nghiệp và danh tiếng đang trên đà phát triển, thì bất ngờ vào đầu năm 2005, một đoạn phim khoảng 30 phút quay cảnh ân ái của Yến Vy và bạn trai là Phan Thanh Tòng bị phát tán trên Internet. Đây là lần đầu tiên một phim "phòng the" của nghệ sĩ bị phát tán rộng rãi ở Việt Nam. Tên tuổi Yến Vy bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng kéo sự nghiệp của Yến Vy xuống dốc không phanh. Một thời gian ngắn sau đó Yến Vy tiếp tục bị phát hiện có tham gia một đường dây gái gọi cao cấp do Trần Thị Phố cầm đầu. Theo lời khai của Yến Vy, cô đã bán dâm nhiều lần với giá từ 700 đến 1.000 đô la, thậm chí sau khi bộ phim bị phát tán, cô vẫn đi khách. Yến Vy bị đưa về Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung theo diện phục hồi nhân phẩm trong thời gian 18 tháng. Từ đây, con đường công danh của Yến Vy chấm dứt hoàn hoàn. Yến Vy và cuộc tình với Phan Thanh Tòng Phanh Thanh Tòng gặp Yến Vy lần đầu tiên năm 1998, khi đó, Yến Vy còn là một cô bé xinh xắn chưa nổi tiếng gì. Tòng đã bỏ nhiều công sức tiền bạc để "cua" cô bé. Cuộc tình với Yến Vy là cuộc tình lâu dài nhất trong quãng đời ăn chơi của Tòng (gần 3 năm). Theo lời khai của Tòng, việc quay phim nóng của hai người đã được Yến Vy đồng ý, và họ coi đó chỉ như một sở thích riêng, Tòng không phát tán clip nóng này lên mạng Internet. Khả năng xuất hiện những đoạn phim trên mạng và sao chép ra đĩa có thể từ cuốn băng Tòng giữ đã bị thất lạc trong thời gian thuê nhà của một người bạn. Chân dung Phan Thanh Tòng Phan Thanh Tòng sinh năm 1969, trú tại TP HCM. Từ những năm 2001 trở về trước, Tòng được biết đến như một người khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất gỗ. Thời gian này, Tòng bước vào giới ăn chơi như một đại gia trẻ tuổi và nhiều cô gái trẻ đẹp đã sa vào chiếc lưới tình đan bằng giấy bạc của Tòng. Theo cáo trạng, tháng 7/2001, Phan Thanh Tòng gạ bán cho bà Lê Thị Huệ (ngụ ở quận Tân Bình) một chiếc ô tô hiệu Toyota biển số 52N-0838 với giá 35.000 USD. Sau khi nhận trước 30.000 USD, Tòng giao cho bà giấy bán xe có chứng thực của UBND phường. Sau đó, Tòng thuê lại xe này của bà Huệ với giá 300USD/tháng. Đến tháng 11-2001, với lý do bị cảnh sát giao thông kiểm tra nhưng không có giấy tờ, Tòng muợn lại giấy tờ xe của bà Huệ rồi bán lại xe cho ông Phạm Quốc Hùng với giá 40.000USD lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Sau đó, Tòng làm giả giấy tờ chiếc ô tô trên để trả lại cho bà Huệ. Tiếp đó, ngày 18/2/2002, Tòng đến dịch vụ cho thuê xe du lịch của ông Võ Văn Quới thuê một xe ôtô rồi mang đi bán với giá 8.500 USD để tiêu xài. Chưa hết, tháng 11/2002, Tòng đến cửa hàng mua bán xe gắn máy ở P.9, Q. Phú Nhuận (TPHCM) mua một chiếc xe gắn máy với giá 30 triệu đồng. Tòng xin chạy thử xe, lợi dụng lúc chủ cửa hàng đang ghi hoá đơn Tòng cưỡi xe chạy mất dạng. Năm 2006, TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt mức án 9 năm tù đối với bị cáo về hai tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”. http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/03...6494_480x0.jpg Yến Vy "bỏ xứ mà đi" Một lần trong trại giam, Yến Vy tâm sự: “Tôi chưa biết sẽ làm gì sau khi ra trại. Trong tôi bây giờ chỉ có hai suy nghĩ: Một là sẽ bỏ xứ đi thật xa để không ai biết mình nữa, một là sẽ vượt qua tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng tôi không biết mình có vượt qua nổi hay không và mọi người có rộng lòng cho tôi cơ hội hay không?”. Sau ngày ra trại, người ta ít nghe nhắc đến Yến Vy, cô gần như vắng bóng trên phim trường cũng như nhiều sự kiện khác. Quay trở lại với sự cố đau đớn xảy ra với Yến Vy năm 2005, cha cô – ông Hùng đã làm mọi cách để giúp con qua cơn nguy khốn, nhưng ông không thể giúp chính mình vượt qua áp lực bẽ bàng. Suy sụp, ông chỉ biết tìm đến chén cay chén đắng, hết ngày này qua ngày khác. Và một năm sau ông đã từ giã dương gian khi mới ngoài 50 tuổi, trong sự nghẹn ngào và day dứt của những người thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh gia đình ông… Sau cái chết của người cha, gia đình Yến Vy giã từ căn nhà cũ nhiều đau thương. Yến Vy cùng mẹ và hai em dọn sang quận 8, căn nhà cũ chỉ dành làm nơi thờ tự người cha quá cố hiền lành và run rủi. http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/03...-yen196009.jpg Yến Vy trong một cảnh phim Mất mát và dập vùi sau lối sống sai lầm, nhưng Yến Vy và gia đình cô vẫn phải sống. Mẹ Yến Vy đã vun vén vốn liếng xây một dãy nhà trọ để kiếm kế sinh nhai, để nuôi hai em của Yến Vy ăn học đến nơi đến chốn, để nuôi Yến Vy qua cơn sóng gió nghiệt ngã… Suốt một thời gian dài, Yến Vy không dám đọc báo cũng như xem phim, nhất là phim Việt Nam. Cô lo lắng vết thương sẽ không thể liền da, nếu trông thấy hình ảnh những đồng nghiệp cũ. Trong dịp sinh nhật một người bạn thân, Yến Vy gặp lại người bạn cũ là Việt kiều về thăm quê hương. Sau hôm đó, người đàn ông ấy thường xuyên động viên cô, cả hai âm thầm chia sẻ với nhau những niềm vui nho nhỏ phía sau những nỗi buồn dằng dặc. Cuối cùng, Yến Vy chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đã đến với mình ngay giữa tháng ngày phiền lụy nhất. Một đám cưới rất đơn giản nhưng ấm áp. Đám cưới không nhiều hoa, không nhiều lời chúc phúc, nhưng là một đám cưới nhiều nước nước cảm động của những người luôn yêu thương Yến Vy. Lan Ngọc NguoiDuaTin |
Lấy đỉ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đỉ, chưa chắc đâu em, ngựa quen đường củ thôi, đỉ điếm là nghiệp chướng sao bỏ được, không có đỉ hoàn lương mà chỉ có đỉ hết thời nên bỏ nghề thôi.
|
thoi di , cu bam' theo nguoi ta chui hoai
|
Sao lại ác nhân ác đức vậy, chuyển qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. Đừng ép người qua, không hay ho gì đâu.
|
Quote:
|
cầu chúc 2 người sống hạnh phúc ,hãy quện đi quá khứ
|
do la nghiep bao,tra het nghiep thi se thay hanh phuc,chuc 2 nguoi hanh phuc,hay lam nhieu dieu thien thi se duoc bao tot.
|
Tớ chưa coi phim Yến Vy này.
Sao tìm hoài không thấy clip. Nhưng mỗi lần đề cập tới Hoàng Thùy Linh là tớ ko thể nhịn đưoc, coi lại clip của nàng. Cũng ngồ ngộ chứ! Hehehehe Behe Behe Behe!!! |
Yến Vy này chịu vậy cũng đủ lắm rồi. Mong rằng cô ta trân trọng và hạnh phúc với gia đình.
|
Quote:
Còn clip của Hoàng Thuỳ Linh thì vẫn tồn tại đầy trên internet. Muốn coi chỉ cần chịu khó tìm một chút là thấy thôi. Sau khi sự việc xảy ra Yến Vy đã ăn năn hối cải và hoàn toàn rút khỏi phương tiện truyền thông đại chúng và cái giá gia đình cô ta phải trả quá lớn qua cái chết của cha cô ta. Nhưng Hoàng Thuỳ Linh lại khác, đã không tỏ ra một chút hối cải và dựa vào thân thế gia đình có công với cộng sản để không bị trừng phạt bất cứ một điểu gì, thậm chí cha mẹ Hoàng Thuỳ Linh đã chạy chọt chỗ thân quen trong guồng máy cầm quyền cộng sản để dìm hàng sự việc qua trò đánh bóng tên tuổi cô ả trên báo chí, y như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giờ đây cô ả còn nhảy nhót hăng hái trên sân khấu và ăn mặc còn hớ hênh lộ liễu hơn những nghệ sĩ khác nhưng không hề bị cảnh cáo hay nghiêm cấm gì. Tất cả chỉ vì Hoàng Thuỳ Linh xuất thân trong gia đình cộng sản. Còn Yến Vy bị hàng trăm tờ giẻ rách lớn nhỏ của cộng sản tấn công và cố sát để ba cô ta đau đớn tủi nhục đến độ phải chết non. Thế mới biết cộng sản dù nằm ngữa cho trâu bò làm tình vẫn được đẩy lên hàng thần tượng, giống như thằng chó Hồ dâm tặc bề ngoài làm ra vẻ liêm chính chí công vô tư nhưng lại là một tên dâm đãng hiếp dâm không biết bao nhiêu gái thanh niên xung phong trong thời chiến, nhưng vẫn được đám cộng sản trét lên một lớp phấn vĩ đại để lừa bịp hàng triệu người Việt Nam và thế giới. Trong khi đó Yến Vy chẳng sơ múi gì với cộng sản nên tụi cẩu cộng đua nhau moi móc bới tìm tận háng cô ta để lập công ăn lương vì đã tung ra những bài báo thu hút người đọc về Yến Vy. Cùng là nguyên nhân tạo nên hình ảnh xấu cho người phụ nữ VN, nhưng Yến Vy biết thân biết phận và ẩn mình trong ân hận, dằn vặt. Còn cô ả Hoàng Thuỳ Linh được tiếp sức bởi một hệ thống báo chí rầm rộ của cộng sản để vẫn trơ trơ trước công chúng như muốn thách thức dư luận rằng "tớ đếch sợ gì cả, gia đìnn tớ thuộc dạng nhà mặt phố, bố làm to" và cứ thế trở thành tấm gương xấu cho giới trẻ vì chúng sẽ quan niệm rằng: Đến người nổi tiếng như Hoàng Thuỳ Linh kia còn chưa hề hấn gì mà ngược lại còn nổi tiếng... Do đó giới trẻ vô tư đưa nhau vô khách sạn mây mưa rồi quay phim chụp hình cảnh làm tình để tung lên mạng y như một mốt đang thịnh ở VN. Rồi kẻ nào rủi dính bầu thì lại dắt nhau đi phá thai. Từ đó hình thành một xã hội loạn xà ngầu vì mạng sống con người quá rẻ rúng, bởi còn trẻ đã tập giết người bằng cách phá thai, đến lúc chính chắn thì việc chém giết qua nhàm nên chỉ cần nhìn đểu hay nói móc một câu là có án mạng xảy ra. Tóm lại Yến Vy dù có lầm lỗi, nhưng xét cho cùng sau bức màn trong phòng ngủ thì chưa chắc ai cũng thanh tao sạch sẽ hơn Yến Vy, cho nên đừng qua khắt khe khi cô ta đã biết hối cải và lãnh nhận quá nhiều đau đớn vì sự việc của mình bị lọt ra ngoài công chúng. |
Một kết cục có hậu cho Yến Vi. Cô ấy chỉ là nạn nhân của 1 XH thối nát.
|
All times are GMT. The time now is 02:53. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.