VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Archive - Old News 2012 (closed) (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=265)
-   -   Jennifer Phạm: Chẳng còn thơ mộng như thuở ban đầu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=577370)

jojolotus 09-14-2012 00:12

Jennifer Phạm: Chẳng còn thơ mộng như thuở ban đầu
 
1 Attachment(s)
"Khi còn trẻ, tôi quan niệm tình yêu và hạnh phúc khác bây giờ nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ yêu nhau là phải lấy nhau, phải cùng nhau sống dưới một mái nhà. Còn bây giờ, tôi nghĩ người ta có thể yêu nhau nhưng không nhất thiết phải sống với nhau đời chồng vợ. Bởi biết đâu khi lấy nhau, mọi sự sẽ chẳng còn thơ mộng như thuở ban đầu? Thú thật, sau đổ vỡ, tôi đã bắt đầu hoài nghi nhiều về hạnh phúc, về cuộc sống hôn nhân", Jennifer Phạm chia sẻ.

Nhìn lại những ngày tháng chung sống với ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm cho rằng: "Cuộc hôn nhân đổ vỡ khi tôi còn quá trẻ, có lẽ một phần là bởi tôi đã vướng nhiều sai lầm."

Khẳng định không bao giờ để con phải cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ, Jennifer cũng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian này khi có cậu con trai khỏe mạnh, thông minh và hiểu chuyện. Cô cho biết con trai không bao giờ hỏi về mối quan hệ giữa mẹ và ba.



Jennifer hạnh phúc vì có con trai thông minh và hiểu chuyện

"Bảo Nam không bao giờ là đứa trẻ vòi vĩnh. Và đặc biệt, thật may mắn khi Bảo Nam cởi mở đón nhận một sự quan tâm mới bên cạnh mình. Điều đó khiến tôi phần nào yên tâm. Khi chọn ai đó, điều tôi quan tâm đầu tiên là cảm giác của con mình có thấy vui không, có chấp nhận được người đó hay không?"

Trước đó, Jennifer chia sẻ, mối quan hệ giữa con trai và người mới của cô khá thân thiết. Bảo Nam gọi anh ấy là chú và cả hai rất thân với nhau, có khi còn ở cạnh anh ấy nhiều hơn cô.

"Anh là người rất vui tính, yêu trẻ con, lại hay bày trò nên Bảo Nam rất thích được ở bên. Anh sẵn sàng giả làm ngựa cho Bảo Nam cưỡi khiến cậu bé cười nắc nẻ. Anh cũng đủ kiên nhẫn giải thích từng ly từng tý những điều bé thắc mắc. Đặc biệt, anh rất cưng chiều bé".

Jennifer Phạm kể, đi đâu thấy đồ chơi gì hay, quần áo nào đẹp anh cũng đều nghĩ ngay đến Bảo Nam và kiên quyết mua cho bằng được dù có đang xách nặng cách mấy. Sau những chuyến công tác xa, anh luôn có quà cho Bảo Nam. Nhiều lúc, Jennifer Phạm đùa: "Anh cưng Bảo Nam còn hơn cưng em!".

Jennifer cũng tâm sự cô đã gặp mẹ của người yêu. "Lần ra mắt đầu tiên, tôi cũng run lắm. Nhưng sau khi gặp rồi, tôi thấy yên tâm và thoải mái. Bà tạo cho tôi cảm giác rất ấm áp, thân thiện".



Mọi thứ dường như rất tốt đẹp nhưng Jennifer lại bắt đầu hoài nghi về cuộc sống hôn nhân

Mọi thứ dường như đang rất tốt đẹp, tuy nhiên, nhắc đến "bến tình yêu" mới, Jennifer thú nhận cô bắt đầu hoài nghi nhiều về hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân nên muốn chỉ yêu mà không nhất thiết phải sống đời vợ chồng.

"Khi còn trẻ, tôi quan niệm tình yêu và hạnh phúc khác bây giờ nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ yêu nhau là phải lấy nhau, phải cùng nhau sống dưới một mái nhà. Còn bây giờ, tôi nghĩ người ta có thể yêu nhau nhưng không nhất thiết phải sống với nhau đời chồng vợ. Bởi biết đâu khi lấy nhau, mọi sự sẽ chẳng còn thơ mộng như thuở ban đầu?"


Minh Minh (Tổng hợp)

Minhrau 09-14-2012 00:15

toàn là chuyện tào lao không

qthinh 09-14-2012 00:49

Đại tào lao.

beans 09-14-2012 01:22

MỘT KHI ĐẢ BỊ ĐỤ RỒI THÌ CÒN LÀ GÌ THƠ MỘNG NỮA......

BÂY GIỜ CHỈ CÒN LÀ MÓC MỒNG THÔI.....

Koll 09-14-2012 06:54

Em nay luoc loai khong co hoc, hay hoc ngu, neu ma Chiu hoc thi thanh tai roi, ma em nay cung khong biet mac co ha

WildCatAZ 09-14-2012 21:35

Jennifer Phạm: Chẳng còn Bót như thuở ban đầu.

tun.tin 09-14-2012 22:22

....Yêu là chết trong lòng một ít, sống không tình yêu là chết mà biết thở...


All times are GMT. The time now is 20:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04051 seconds with 8 queries