![]() |
Giang hồ miền Tây thành hiệp sĩ bắt cướp nhờ... vợ liều
1 Attachment(s)
Cái nghèo khiến anh xa quê làm ăn, rồi quen hơi bén mùi với những đồng tiền có được từ những trò phi pháp, rồi vào tù ra tội. Hai mươi năm trong tù, anh nhận ra rằng, cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp, cần phải thức tỉnh sớm để còn có cơ hội đón nhận nó.
Lạc bước giang hồ Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, Sáu Nghĩa sớm lăn vào đời bươn chải cuộc sống. Mới 14 tuổi, Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1962, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) theo bạn bè lên TP. làm nghề bốc vác ở những bên xe bến tàu. Cuộc sống không đơn giản như anh nghĩ, mới chân ướt chân ráo vào nghề anh đã không được đám đàn anh đàn chị có máu mặt dung nạp, anh lại đi tìm một công việc khác. Tìm mãi, Nghĩa cũng không có cái nghề nào hơn được, bởi bản thân học hành dở dang, lại không có tiền để buôn bán như nhiều người khác. Cuối cùng thì một "nghề" cũng đã chọn anh: Nghề xỉa xu. (Một dạng đỏ đen ăn tiền - PV). ![]() Anh Sáu Nghĩa Với đôi mắt tinh tường, nhanh nhẹn, đôi tay khéo léo, Nghĩa không sử dụng tài sản vốn có này cho một công việc chân chính như bao chàng thanh niên nghèo khác. Ngược lại, anh đầu tư cả thời gian cho việc học xỉa xu. Hồi đóỏ, do học nghề từ các tay chơi sành sỏi, nên Nghĩa nổi lên là một tay xỉa xu giỏi. Trò này đơn giản, nhưng đòi hỏi người thực hiện phải hết sức tinh vi. Những ai tham gia trò này cũng giống như trò đỏ đen, với những thủ thuật ma mãnh nhất, Sáu Nghĩa lúc nào cũng thắng, giành được tiền của người khác một cách dễ dàng và phát huy thêm các ngón nghề khác như đánh bài, lắc bầu cua.. Khi thấy Nghĩa kiếm tiền dễ, không phải động tay động tay động chân mà tiền vào như nước, ăn uống toàn là sơn hào hải vị, đi chơi với những cô gái xinh đẹp... thì nhóm thanh niên mê chơi khắp các tỉnh miền Tây bắt đầu đồn thổi về tài lẻ của đại ca mới nổi này. Nghĩa bắt đầu dung nạp đám đàn em ham chơi làm đệ tử và huấn luyện cho chúng làm ăn. Khi đệ tử đã gia nhập nhiều hơn, đòi hỏi đại ca phải nhiều tiền hơn nữa để chu cấp việc ăn chơi cho anh em, lúc này, Nghĩa nghĩ ra một nghề mới mẻ, có tính chất nguy hiểm hơn, đó là nghề hai ngón và cướp giật tài sản khách đi đường. Với nghề này, đám đệ tử của Nghĩa bắt đầu gọi đại ca với cái tên thân mật hơn: Sáu Nghĩa. Đồng thời nhóm này thay đổi địa điểm liên tục để tránh sự theo dõi của công an. Địa điểm mà nhóm Sáu Nghĩa kiếm ăn là những bến xe, bến đò, bến tàu. Hoạt động nhiều nhất của nhóm đại ca Sáu Nghĩa bấy giờ vẫn là bốn bến tàu: Cà Mau - Năm Căn, Thới Bình - Cà Mau, Phụng Hiệp - Cà Mau, Sông Đốc - Cà Mau, và bến xe Cà Mau Sài Gòn. Đó là những nơi dễ làm ăn của nhóm này, khi Nghĩa chưa bị bắt. Đến năm 1990, Sáu Nghĩa và đồng bọn bị bắt về tội cướp giật tài sản, kết án 5 năm tù giam. Ra tù, Nghĩa về nhưng không chịu làm ăn, ngựa quen đường cũ, hơn nữa mấy đàn em khắp nơi lại tìm về rủ rê, nên Nghĩa lại trở thành trùm giang hồ miền Tây. Đám đệ tử cũ bị kết án, có người đã tu chí làm ăn thì lại có đám khác nhập bọn. Lúc bấy giờ, Nghĩa làm ăn hết sức tinh vi. Địa bàn làm ăn cũng đổi mới, không bao giờ làm ăn quanh quẩn trong tỉnh mà vượt ra khắp vùng Nam Kỳ. Khi thì ở Trà Vinh, lúc Nghĩa lại lên Cần Thơ. Thời điểm bị truy quét nhiều thì Nghĩa vọt lên Đông Nam Bộ, ở nhiều nhất vẫn là Sài Gòn, Bù Đăng, Bù Đốp ở Bình Phước... Nói chung đi tới đâu, đệ tử của Sáu Nghĩa ở khắp mọi nơi. Xác định nhóm đại ca của Nghĩa là băng nhóm tội phạm rất nguy hiểm nên công an thị xã Cà Mau (nay là TP.Cà Mau) nhanh chóng tìm mọi cách dẹp bỏ băng nhóm này. Cũng trong thời gian đó, người dân liên tục đến trình báo về việc bị nhóm Sáu Nghĩa cướp của. Đã có lần, nhóm của đại ca Nghĩa dám ăn cướp 5 chỉ vàng của một khách hàng, sau đó nuốt vào bụng để người bị hại không hề hay biết. Cuối cùng, cái bẫy mà cơ quan điều tra đã giăng ra. Lần này, Sáu Nghĩa bị kết án 7 năm tù vì cướp tài sản có tổ chức băng nhóm. Dường như vào tù đã trở thành thói quen đối với Nghĩa. Ra tù, Nghĩa lại phạm tội. Hành trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho tới bây giờ, bản thân Nghĩa cũng không nhớ nổi mình đã bị kết án bao nhiêu năm tù. Thức tỉnh nhờ vợ... liều Sau gần 20 năm ngồi tù, mặc dù được gia đình và cán bộ quản giáo động viên nhiều, nhưng Nghĩa vẫn không hề có ý định thay đổi. Cho đến một ngày, vợ Nghĩa dám liều mạng sống chết với mấy tay đàn em đến rủ rê Nghĩa bước tiếp vào chốn giang hồ thì anh mới đổi ý. ![]() Vợ chồng hạnh phúc bên nhau Anh kể: "Tôi mới về nhà được mấy bữa thì mấy đứa em ở xứ nào đến gặp tôi và bảo: "Nghe tiếng anh Sáu lâu rồi, bây giờ anh gia nhập chỉ cho tụi em làm ăn, tụi em sẵn sàng phong anh làm đại ca". Nghe chưa hết câu, bà xã ở trong nhà cầm dao đuổi theo la lên: "Tụi bây quá đáng, có biến khỏi đây không tao chém. Để cho gia đình tao yên ổn chút được rồi, tao khổ lắm rồi. Lấy chồng về toàn đi thăm nuôi không à". Vừa la làng, bà xã vừa chạy theo đòi chém. Tôi thấy bà xã bấy lâu hiền lắm nhưng không hiểu sao mà giờ kinh khủng quá. Chắc bà quá khổ vì tôi quá". Ngạc nhiên và cảm động về vợ, Nghĩa như bừng tỉnh và từ đó anh suy tư nhiều hơn, nghĩ về vợ nhiều hơn. Trước đó, tuy lấy chị làm vợ, nhưng thời gian anh chị ở bên nhau lại rất ít. Anh thấy mình có lỗi với vợ con. Anh nghĩ nhiều tiền thì cũng sướng thật nhưng cuộc sống chỉ ý nghĩa khi những đồng tiền đó có được từ sức lao động của mình, còn tiền kiếm được từ việc làm phi pháp thì cuối cùng cũng ra đi, tay trắng lại hoàn trắng tay. Nghĩa ngẫm về việc "của thiên trả địa" mà mắt nhìn xa xăm đầy hối tiếc. Trở về cuộc sống đời thường, Nghĩa làm nghề chăn bò thuê, đào ao thả cá. Ngoài ra anh còn tham gia bảo vệ an ninh trật tự cho khu phố. Mới đây nhất, trong một đêm mưa to giớ lớn, với những kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, anh Sáu đã theo dõi và tóm gọn một băng nhóm cướp xe máy của nữ công nhân. Hành động dũng cảm này của anh đã giúp cho nữ công nhân không bị mất xe. Hay như năm ngoái, khi một đối tượng nghiện ngập ăn trộm xe máy của người dân rồi mang vào vườn chuối trong làng giấu kín, chờ mấy hôm sau đem đi bán lấy tiền, anh Sáu đã theo dõi và tóm gọn. Từ khi anh Sáu tham gia tổ trưởng tổ tự quản ấp 1, xã Tắc Vân thì người dân an tâm hơn. Nói về chồng, chị út, vợ anh sụt sùi: "Tôi nghĩ không ai làm vợ mà khổ như tôi. Từ thời con gái, tôi đã quen anh Sáu, rồi làm vợ nuôi anh gần hai chục năm trong tù. Vì thương chồng, tôi phải lang thang đi bán vé số để tiết kiệm tiền, khi nào vào thăm thì có tiền mua đồ cho chồng. Nhưng tôi không ngờ ông nhiều tội quá. Bây giờ tôi phải giữ ông lại làm người tốt. Có bao nhiêu đâu, tôi buồn nhiều lắm rồi". Gần chục năm nay, anh luôn nhận được nhiều giấy khen của công an xã, TP. và công an tỉnh. Nhận xét về Sáu Nghĩa, ông Võ Minh Tần, trưởng công an xã Tắc Vân cho biết: “Sáu Nghĩa là một người đã từng gây ra nhiều tội lỗi, bản thân tôi từng tham gia dẹp nhiều vụ do nhóm đại ca Nghĩa gây ra. Nhưng thời gian gần đây, nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho những người phạm tội có điều kiện hòa nhập cộng đồng nên anh Sáu đã tiến bộ rất nhanh. Anh đã giúp các đồng chí công an giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã”. Lành Nguyễn - nguoiduatin |
Thằng chăn trâu cs Xả khen ngợi thằng chăn bò ...kakakaka... nhờ nó có vợ đảm đang nên mới còn tồn tại nên bây giờ chứ không nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện đâu nhé. Nếu chính sách tốt thì mọi người an cư lạc nghiệp thì không có nạn trộm, cướp, tống tiền, đĩ điếm....
|
All times are GMT. The time now is 19:13. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.