Vụ cháy nổ làm 1 người bị thương và 1 người chết thảm tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM đến nay cơ quan công an đã điều tra làm rõ.
 Liên quan đến vụ cháy nổ làm 1 người chết và 1 người khác bị thương  tại ngôi nhà số 180 đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM vào sáng  26/10 làm 1 người chết và 1 người bị thương như VietNamNet đã thông tin,  nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an Q.Bình Thạnh xác nhận, nguyên nhân vụ  cháy nổ được xác định là do chập điện.
Theo nguồn thông tin xác nhận, ngay sau khi vụ cháy được dập tắt từ lời  khai của nhiều nhân chứng, đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng CSĐT tội phạm về  TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã vào cuộc phối hợp cùng công an Q.Bình  Thạnh điều tra làm rõ. 
  
 <table class="image center" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">     <tbody>         <tr>             <td>

</td>         </tr>         <tr>             <td style="text-align: center;" class="image_desc">H  iện  trường ngôi nhà số 180 đường Bình Lợi, P.13,             Q.Bình Thạnh,  TP.HCM – nơi xảy ra vụ cháy nố gây chết người sáng 26/10
            </td>         </tr>     </tbody> </table> 
 
Chẳng khó khăn khi cơ quan công an xác định được nhóm thanh niên đi ra khỏi ngôi nhà thời điểm vụ cháy nổ xảy ra.
Điều đáng nói là khi làm việc với công an, 3 trong số những người nói trên trong ngày 26/10 vẫn còn say xỉn.
Theo họ khai báo, họ có quen biết với ông Lê Văn Hiếu (SN 1968, tạm trú  tại ngôi nhà số 180 đường Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh) nên rạng sáng  26/10 đã đến ngôi nhà nói trên tổ chức nhậu nhẹt.  Trong đó nạn nhân bị tử vong, là ông Ngô Trí Mạnh (SN 1967, ngụ  TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, là bạn thân của ông Hiếu) cũng đến tham dự cuộc  vui.
Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 7h sáng 26/10 thì cả nhóm đều say xỉn, nằm  la liệt tại tầng 2 của ngôi nhà. Tuy nhiên lúc này bất ngờ trong nhà lại  xảy ra chập điện gây nổ và khói lửa bao trùm toàn bộ 3 tầng lầu.
Nhóm 5 thanh niên gồm cả nam lẫn nữ, dù say xỉn nhưng thấy khói ngạt  cũng tỉnh phần nào, đã dắt díu nhau chạy ra khỏi nhà và đón taxi bỏ ra  về. Còn lại bên trong nhà ông Hiếu và ông Mạnh vì uống nhiều, quá sỉn  nên không đủ sức để thoát ra ngoài. Do đó 1 người bị thương và 1 người  đã bị lửa thiêu trụi đến mức không thể nhận dạng ra.
Xác định đây không phải là vụ án mạng nên công an TP.HCM bàn giao cho công an quận Bình Thạnh tiếp tục làm rõ, xử lý.
Chia sẻ qua:   
   
  
 			Theo VietNamNet