| tonycarter | 
			04-02-2011 02:38 | 
		 
		 
		 
		
			Đá trắng nhuộm đỏ máu người!   
		
		
			1 Attachment(s) 
		
		Vạt núi tưởng như vô tri  bỗng đổ ập xuống, vùi lấp hơn 20 sinh mạng. Nước mắt trắng trời, tang  tóc bao trùm lên cả vùng rừng núi xã Nam Thành (Yên Thành - Nghệ An). Đá  trắng Lèn Cờ đã nhuộm đỏ máu của những người dân nghèo suốt đời lam lũ! 
 
Buổi sáng định mệnh  
 
Chỉ trong một giây phút định mệnh,  một khối đá khổng lồ đã đổ ụp xuống, vùi chôn những người “phu” đá đang  mải mê làm việc. Cũng trong giây lát, hàng chục mạng người đã bị đè nát  dưới những khối đá vô hồn. Tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo. 
 <table class="image center" id="table1" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">     <tbody>         <tr align="center">             <td>                           </td>         </tr>         <tr align="center">             <td class="image_desc">Nỗi đau người nhà các nạn nhân bị             tử nạn - (Ảnh: VTC News) 
     
</td>         </tr>     </tbody> </table>Nhiều  nhân chứng thoát chết kể rằng: khoảng 7h30 phút ngày 1/4, một vạt đá từ  độ cao khoảng 30m bất ngờ đổ ập xuống. Thời điểm này, khoảng hơn 20  công nhân đang khai thác phía dưới với nhiều xe cộ, máy móc thiết bị đã  không thể chạy kịp! Hàng nghìn tấn đất đá đã vùi lấp hơn 20 sinh mạng! Tại  hiện trường, vạt núi lở có chiều dài khoảng 300m đang được máy xúc lật  dần lên để tìm người chết và hi vọng cứu được những người còn sống sót.  
 
Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết  bàng hoàng, cho biết: khoảng 8h sáng, vẫn có nạn nhân ở phía trong đống  đất đá gọi điện thoại ra ngoài cầu cứu! Chính quyền địa phương điều  động lực lượng và xe máy tích cực vào cuộc, nạn nhân đầu tiên được đưa  ra nát bấy. Thi thể không còn nguyên vẹn. 
 <table class="image center" id="table2" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">     <tbody>         <tr align="center">             <td>                           </td>         </tr>         <tr align="center">             <td class="image_desc">Lực lượng cứu hộ đang tìm mọi cách             để tìm kiếm nạn nhân - (Ảnh: Quốc Huy) 
     
</td>         </tr>     </tbody> </table>Phía ngoài, hàng trăm người dân, trong đó có rất nhiều người nhà của nạn nhân vây kín, theo dõi cuộc tìm kiếm. 
 
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã kịp  thời có mặt, điều động lực lượng công binh, Công an, Bộ đội tăng cường  tìm kiếm. Một khu lán được dựng vội, rất nhiều hương hoa và chiếu được  tập trung để làm công tác khâm lượm thi thể các nạn nhân. 
 
9h cùng ngày, công tác cứu nạn gặp  nhiều khó khăn vì lượng đất đá, nhất là đá khối quá lớn, máy xúc không  thể lật lên được. Phương án dùng công binh đánh mìn được đưa ra. Tuy  nhiên, đến phút cuối, phương án này bị loại bỏ bởi mối lo ngại sẽ ảnh  hưởng dến những nạn nhân có cơ may còn sống sót. Từ đây, những chiếc máy  xúc cùng với lực lượng cứu hộ tiếp tục cần mẫn bới đào.  
 <table class="image center" id="table3" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">     <tbody>         <tr align="center">             <td>                           </td>         </tr>         <tr align="center">             <td class="image_desc">Tất  cả các lực lượng, phương tiện             đều được huy động tối đa phục  vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh:             Quốc Huy) 
     
</td>         </tr>     </tbody> </table>10h  sáng, đã có 7 nạn nhân được tìm thấy, trong đó 4 người đã bị đất đá đè  nát, 3 người khác bị thương nặng chuyển về Trung tâm y tế huyện Yên  Thành để sơ cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Danh sách  nạn nhân ban đầu đã được xác định. Trong số 20 nạn nhân, có hơn 10  người là phụ nữ. 
 
Cuộc đào bới vẫn được tiến hành cần  mẫn dưới khí trời oi bức. Tiếng khóc, tiếng kêu van thảm thiết, không  khí tang tóc bao trùm. Dưới những tảng đá hàng nghìn tấn kia, nhiều nạn  nhân trong một gia đình không còn cơ may sống sót. 
 
Tính đến 16h cùng ngày, đã có 12 nạn nhân được tìm thấy. 
 
  Con ở đâu rồi, sao không vô với mẹ?  
 
Rời hiện trường, PV tìm về Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, nơi vẫn còn lại 2 nạn nhân đang sơ cứu để đưa đi tuyến trên. 
Anh Đinh Hữu Lực đang nằm thiếp trên  giường, hai cẳng chân dập nát được cố định bằng nẹp tre và bông băng.  Máu từ chân vẫn còn chảy xuống chiếu. Ngồi bên cạnh, vợ anh Lực, chị  Phan Thị Bình dàn dụa nước mắt. Vợ chồng anh Lực trú tại xóm 2, xã Trung  Thành, làm nghề bốc đá nuôi ba đứa con ăn học. 
  
Bình thường 2 vợ chồng anh chị cùng làm ở một chỗ, nhưng buổi sáng định  mệnh 1/4, chị Bình ốm nên nghỉ ở nhà, anh Lực cùng với anh em cọc chèo  là anh Nguyễn Sỹ Trọng đi vào chân lèn đập đá thuê. Đang mê mải làm  việc, thì một tiếng động lớn vang lên. 
  
Theo bản năng, anh Lực vứt búa bỏ chạy. Không kịp, một tảng đá lớn đã đè  dập đôi chân của anh. Anh Trọng và 8 người khác làm việc tại bến (trong  đó có cả chủ bến là ông Hoàng Phượng) bị đất đá vùi lấp, vẫn chưa lấy  được xác. Chị Bình thảng thốt: “May mà tui ốm ở nhà, chứ không cũng bị  vùi lấp trong nớ rồi”.  
 <table class="image center" id="table4" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400">     <tbody>         <tr align="center">             <td>                           </td>         </tr>         <tr align="center">             <td class="image_desc">Nỗi đau người ở lại.(Ảnh: GĐXH) 
     
</td>         </tr>     </tbody> </table>Bác  sỹ tại bệnh viện cho hay, trường hợp anh Lực bị dập nát hai cẳng chân,  choáng do mất máu nhiều, phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu. 
 
Phòng bên cạnh, bà Phan Thị Hồng bị  gãy tay chân đang quằn quại đau đớn. Bà Hồng có hoàn cảnh đặc biệt khó  khăn, chồng chết vì bệnh tật, bà một mình nuôi bốn người con bằng nghề  làm thuê làm mướn. Bốn mẹ con sống trong túp lều rách nát tại xóm Hợp  Thành, xã Nam Thành.  
 
Những tháng gần đây, bà Hồng cùng  với 2 người con lớn vào lèn đập đá thuê nuôi 2 người con nhỏ đang đi  học. Buổi sáng 1/4, bà và người con thứ hai, anh Chu Ngọc Mạnh vào lèn  đập đá. Bà Hồng may mắn hơn thoát chết, anh Mạnh bị đá đè nát, để lại  người vợ trẻ và 4 đứa con nhỏ dại.  
 
Những người con còn lại đang khâm  lượm thi hài anh Mạnh ở chân núi, bà Hồng không biết con mình bị đất đá  đè nát, giữa những cơn đau, bà lại gọi tên con: “Mạnh ơi, răng con không  vô với mẹ!”.  
 
 
Anh Tuấn – Hoàng Sang 
   VNN 
    
	 |