![]() |
Từng bị bạn bè trêu vì... mê nhạc sến
1 Attachment(s)
Lần đầu tiên trở về nước biểu diễn, sức hút live show Đôi mắt người xưa của ca sĩ Quang Lê (diễn ra ở Hà Nội vào đêm 4/3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia), mở đầu cho tour diễn xuyên Việt của anh tại VN đã thực sự nóng lên vì sự quan tâm của công chúng yêu nhạc. Trước giờ biểu diễn, Quang Lê đã chia sẻ niềm hạnh phúc, sự lo lắng hồi hộp với PV Báo Phụ Nữ.
* Vì sao điểm diễn đầu tiên Quang Lê chọn lại là Hà Nội? Những trục trặc về danh sách ca khúc biểu diễn trong chương trình đến giờ này đã được giải quyết ra sao? - Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp của Ban tổ chức (BTC). Theo tôi, một trong những lý do chính là các thành viên BTC đều là người Hà Nội nên các điều kiện, cơ sở để sô diễn tổ chức đầu tiên tại đây được thuận lợi hơn. Mấy hôm nay chúng tôi cũng gặp một số khó khăn về việc quyết định danh sách các ca khúc biểu diễn, nhưng đến giờ mọi việc đã ổn. Các bài hát được chọn diễn (dự kiến 35 ca khúc) đều đã có giấy phép biểu diễn. * Khá nhiều giọng ca hải ngoại về nước biểu diễn khi tên tuổi đã không còn thu hút, muốn đong đếm lại tình cảm của khán giả quê nhà, nhưng Quang Lê là trường hợp ngược lại. Vậy với anh, điều lo lắng nhất khi làm chương trình là gì? - Thật ra từ lâu tôi đã nhận được nhiều lời mời về nước biểu diễn, nhưng không sắp xếp được thời gian. Để thực hiện chương trình này, chúng tôi đã lên kế hoạch cách đây hơn sáu tháng nhằm bảo đảm mọi việc có kết quả như ý. Còn tình cảm khán giả quê nhà, đến thời điểm này, tôi mới thật sự cảm nhận được. Gần như lúc nào đi ra phố, tôi cũng được nhiều người gọi tên, tay bắt mặt mừng, dù bản thân có hóa trang bằng mắt kính, hay đội mũ như điệp viên trong phim (cười). * Thị trường biểu diễn luôn hấp dẫn khi ngôi sao ra mắt lần đầu, nhưng cũng đầy nghiệt ngã khi khán giả đã nhàm chán. Quang Lê có tính toán đến điều này khi bắt đầu tiếp cận sân khấu lớn với lượng khán giả hàng chục triệu người trong nước? - Đã từng đứng trên sân khấu hơn 10 năm, tôi cũng có chút kinh nghiệm về chuyện này, nhưng nó cho thấy một bằng chứng ngược lại. Trước đây, khi có sô diễn cho kiều bào ở Úc, tôi cũng hay mang theo CD sang bán. Về sau, tần suất diễn của tôi ở những nơi này càng dày lên, thì tiếng vỗ tay của khán giả và lượng CD bán ra càng… nhiều hơn. Nếu lúc đầu mỗi lần chỉ bán được khoảng 100 đĩa thì sau này là 1.000 đĩa. Không phải tôi tự tin, nhưng tôi nghĩ một khi khán giả đã yêu thương mình rồi thì tình cảm khó thay đổi lắm. Tuy nhiên, cũng phải với điều kiện là bản thân không làm điều gì khiến khán giả thất vọng. * Mười tuổi đã sang Mỹ, để có thể giữ được giọng hát và cách luyến láy “rặt Huế” như hiện nay, Quang Lê đã rèn luyện như thế nào? - Đúng là hàng ngày lớn lên tiếp thu văn hóa Mỹ, nhưng tính tôi như nói vui với mọi người là không chịu nổi nếu thiếu “mùi nước mắm Việt”. Nhà có sáu anh chị em, với một người chị nuôi, chỉ trừ hai đứa em nhỏ nhất sang Mỹ từ lúc bé quá, trong nhà chị em tôi luôn nói với nhau bằng tiếng Việt. Riêng dòng nhạc trữ tình thì nằm sẵn trong… máu rồi, nên tôi không hề gặp khó khăn gì khi thể hiện cảm xúc hay luyến láy. Mê hát ngay từ nhỏ, thần tượng là ca sĩ Bảo Yến nên những bài hát trữ tình tôi vẫn thường ngân nga vào bất cứ thời điểm nào nếu có dịp. Ngày trước, khi đi chơi, bạn bè hay trêu tôi… trẻ mà mê nhạc “sến”. Cùng lứa với tôi, để chứng tỏ sành điệu phải chơi nhạc sôi động, nhảy nhót điên cuồng, nên đi ngược lại thường bị chê là… quê. Nhưng, đam mê mãnh liệt, tôi không hề xấu hổ mà tiếp tục làm theo ý mình. Bây giờ, như mọi người thấy, dòng nhạc trữ tình thu hút cả những ca sĩ chuyên trị dòng nhạc sôi động. * Sự lựa chọn này đã khiến Quang Lê đánh đổi cả việc học tập? - Thật sự là tôi mê hát quá… nên bỏ cả học. Hồi nhỏ tôi cũng mê nhìn tường tận “lòng dạ” người khác (cười) nên lúc đầu dự định theo học ngành… siêu âm. Nhưng sau khi học xong phần đại cương, chưa chuyển sang chuyên ngành thì việc mê hát… mạnh hơn nên tôi quyết định đến các trung tâm xin hát thử. Trải qua rất nhiều gian nan, nhiều lúc rơi nước mắt vì bị đối xử tàn nhẫn, nhưng cuối cùng tôi hạnh phúc vì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. Ca sĩ Quang Lê và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong buổi họp báo tại Hà Nội * Luôn khẳng định sẽ lấy vợ là người Việt Nam, vậy chuyến trở về VN lần này, Quang Lê có kèm thêm mục đích thứ hai không? - Đúng là niềm mơ ước của tôi là có một người vợ Việt Nam vì tự nhận thấy mình không thể ăn hamburger trừ cơm (cười). Yêu cầu trước tiên là vậy, còn lấy vợ ở đâu thì còn tùy duyên. Nhân ngày 8/3, xin cho Quang Lê gửi lời chúc đến các chị, các em gái độc giả báo Phụ Nữ lúc nào cũng xinh đẹp, tràn đầy niềm vui trong công việc và cuộc sống. * Cảm ơn Quang Lê về cuộc trò chuyện. Cẩm Lệ (thực hiện) PN |
| All times are GMT. The time now is 04:58. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.