![]() |
CHẢ ĂN THUA
1 Attachment(s)
https://www.intermati.com/forum/atta...1&d=1739758641
Một ông ngoài 70 tuổi đi khám tổng quát được bác sĩ đề nghị về nhà lấy mẫu tinh trùng. Ông bác sĩ đưa cho ông cụ 1 cái lọ và dặn: “ông đem lọ này về rồi mai mang mẫu tinh trùng lại đây cho tôi nhá”. Ngày hôm sau, ông già quay lại phòng khám và đưa cho ông bác sĩ cái lọ hôm trước nhưng vẫn rỗng không. Ông bác sĩ hỏi có chuyện gì vậy thì ông già trình bày: “Chả là, thưa ông bác sĩ, chuyện như vầy – đầu tiên lão thử dùng tay phải, nhưng chả ra gì cả. Thế rồi lão dùng tay trái, nhưng vẫn chả ăn thua. Thế rồi lão ới bà nhà lão đến giúp. Bả cố dùng tay phải, rồi chuyển sang tay trái, nhưng vẫn chả ăn thua. Rồi bả lại thử dùng mồm, lúc đầu để cả hàm răng, rồi sau bả gỡ cả hàm răng giả ra để thử, nhưng vẫn chả đâu vào đâu. Thậm chí, vợ chồng lão kêu cả cô hàng xóm Arleen sang giúp. Cổ cũng đã cố hết sức, lúc đầu thì dùng cả hai tay, rồi kẹp vào nách; thậm chí cổ còn kẹp nó vào giữa hai đầu gối mà vẫn chả ra tẹo nào”. Nghe đến đây ông bác sĩ thấy choáng váng, la lên: “Ông nhờ cả hàng xóm ấy ư?” ông già rầu rầu đáp: “Ừa, chả ai làm sao mở được cái nắp lọ” Ặc ặc.... VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 01:33. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.