![]() |
KHI VỀ GIÀ
1 Attachment(s)
Về già rồi liệu mình có chiều anh ? Những thú vui anh không đành buông bỏ Mình có để một mình anh vò võ ? Với những đam mê đã có tự bao giờ. Về già rồi anh vẫn sẽ làm thơ Vẫn mộng mơ như hiện giờ mình nhé Vẫn uống trà rồi trầm ngâm lặng lẽ Rượu một mình lúc quạnh quẽ đơn côi. Anh là anh, và mãi vẫn thế thôi Tật xấu nhiều nhưng mình ơi anh vẫn, Chỉ yêu em cho dù già lú lẫn Nóng nhất thời nhưng hết giận càng thương . Cuộc sống ta đâu chỉ một màu hường Hạnh phúc nào mà không vương phiền muộn Nên đâu thể áp đặt điều mình muốn Niềm vui nào chả nhuốm chút buồn mang. Anh không phải là một người giỏi giang Cũng không phải người nhẹ nhàng lãng mạn Nhưng tình yêu với em là vô hạn Chẳng bao giờ khô cạn được đâu em. Thú vui anh em có thể không quen Nhưng thế nào cũng mong em thấu hiểu Bởi ngoài em, anh thấy đời đơn điệu Thật là buồn nếu thiếu những ... tật hư. Cố hết mình để tránh những " giá như" Sẽ nâng niu những điều từ nhỏ nhất Anh vốn quê mùa, con người chân chất Nhưng yêu hết mình và rất thật nha em. Anh cam tâm là một kẻ thấp hèn Vì đã có chính em là sức mạnh Với nhiều người ,anh dám đâu so sánh Nhưng với vợ mình chả gì đánh đổi đâu. Cuộc sống mình tránh sao những lo âu Và ai chẳng muốn sang giàu ,danh vọng Nhưng cứ vui, để muộn phiền lắng đọng Em là bờ anh là sóng vươn xa. Chẳng có gì chia cắt được đôi ta Trẻ yêu em, về già thì vẫn vậy Tật xấu của anh vốn có nhiều thế đấy Nhưng tình yêu lấp đậy hết đúng không ?. Duyên kiếp cho ta nên nghĩa vợ chồng Về bên nhau càng thắm nồng ,khăng khít Đã là người thì không nhiều cũng ít Có ai mà hoàn hảo hết đúng không ? ... Về già rồi anh có một ước mong Căn nhà nhỏ vợ _ chồng không xa cách Mỗi cuối tuần thì luôn luôn có "khách" Là cháu con lạch cạch về "ở nhờ". Về già rồi anh có một ước mơ Nhấp chén rượu rồi ngâm thơ phiêu lãng Em kề bên lúc hơi men chếnh choáng Lấy giùm anh đôi nạng để vào phòng. Tuổi xế chiều anh thêm một ước mong Mỗi buổi sáng thức dậy xong sẵn có Ấm trà thơm em vừa pha xong đó Lòng rộn ràng đón cơn gió bình minh. Tóc bạc, lưng còng ,anh vẫn nói em xinh Vẫn gọi "Em" ,vẫn gọi " Mình" như trẻ Ta cùng nhau sống trăm năm có lẻ Nhìn cháu con ta vui vẻ nô đùa. ... Nhưng về già anh sẽ chẳng hơn thua Sẽ nhường em không phân bua sai đúng Vẫn sẽ viết những vần thơ ca tụng Thế gian này có đúng một người thôi. Hành tinh này tuyệt nhất ... vợ của tôi. VietBF@sưu tập |
All times are GMT. The time now is 02:36. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.