VietBF

VietBF (https://vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   XIN ĐỪNG …! (https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=1984337)

goodidea 11-20-2024 08:40

XIN ĐỪNG …!
 
1 Attachment(s)

1/ Đừng quá xúc động với người thức cả đêm để nhắn tin vớ va vớ vẩn với bạn, hãy trân trọng người thúc giục bạn bỏ điện thoại xuống và cố ngủ cho đúng giờ, mai còn đi làm!
2/ Đừng quá coi trọng việc anh ấy suốt ngày quan tâm kiểu hỏi “em dậy chưa cưng ơi”, “em ăn sáng chưa”, “em ăn trưa chưa”, mà hãy bày tỏ xúc động với người lâu lâu mới nhắn tin bảo rằng “em ra cửa đi, anh mang cho em cốc cháo này”, “cứ để xe ở cơ quan, lát nữa anh qua đón, mình đi ăn tối rồi anh đưa em về”!
3/ Đừng đánh giá cao người khi ở trên giường thì như ông vua, yêu cầu con phải làm động tác nọ, nhún nhảy kiểu kia thì anh ấy mới thích, hãy biết trân trọng người hì hục làm cho con vui và thường xuyên hỏi “anh làm thế em có thích không”!
4/ Đừng chỉ vui khi một người nói yêu con vì con đẹp, con thông minh, con khéo léo, con có tiền, hãy biết trân trọng người nói thương con vì con vất vả, vì con chịu nhiều thua thiệt, khó khăn chất chồng mà vẫn cố gắng!
*** Đừng quên, cha mẹ là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người, nhưng họ không bao giờ hoặc ít khi nhận được lời tri ân của “học trò cũ”. Nhưng không sao, họ luôn độ lượng mà!
- Chúc một ngày mới bình an và hạnh phúc!

VietBFsưu tập


All times are GMT. The time now is 17:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.10227 seconds with 9 queries