![]() |
CUỘC CHIẾN NÀO CŨNG ĐÒI BUỘC SỰ HY SINH
1 Attachment(s)
CUỘC CHIẾN NÀO CŨNG ĐÒI BUỘC SỰ HY SINH
Có nhiều người hỏi tôi nếu làm hết sức cho cuộc bầu cử như vậy thì công việc sẽ bị ảnh hưởng chăng? Tôi xin mượn lời Châu Nhuận Phát đã nói khi đấu với Trung Quốc rồi bị cắt nhiều nguồn lợi từ Hoa Lục: Thì ăn ít lại thôi. Tôi vốn dĩ không giàu, chỉ đủ sống. Nên dành hơn 1 tháng để cho cuộc tranh cử lần này, thu nhập thiếu hụt. Nhưng đời con người ta có mấy dịp để được tranh đấu cho lợi ích cho đời sống tương lai đâu? Tại sao lại phải so đo tính toán? Nên như tôi nói, chơi khô máu luôn. Toàn tâm toàn ý toàn thời gian cho cuộc chiến này. Cơm ngày 2 bữa ngang bụng là được. Áo quần 8 năm nay đến cái quần lót còn không mua mới, thì kiếm thêm cũng làm gì? Xe vài ngàn chạy đến nơi, về lại chốn thì là đủ. Xoe xua, khoe mẽ, sân si... không phải là con người tôi. Nên chi phí cũng không đòi hỏi nhiều. Đừng nói tôi thánh thiện, tốt lành gì. Phàm xem thời nào chúng ta cũng phải hy sinh để giành thắng lợi hết. Trước 1945, nước ta dân số chắc khoản gần 30 triệu thôi, nhưng những người đứng lên chống lại Pháp chiếm 1 con số không nhỏ. Theo tài liệu của mật thám Pháp, có những thời điểm,nhân sĩ trí thức, chưa kể số người có học vấn thấp và nông dân công nhân, đứng ra để bày tỏ quan điểm không đồng tình với nhà nước thuộc địa lên đến 10 ngàn. Con số ấy rất lớn. Thử hỏi như hiện nay, số người dám lên tiếng với chính phủ trong nước từ giới trí thức là bao nhiêu? Chắc không tới 100 cho dân số gần 100 triệu. Thậm chí, báo Thời Nay của ký giả Nguyễn Văn Thái thời kỳ đầu vẫn cho đăng những bài đấu tranh với nhà nước Pháp. Đại khái là ra trường đi làm, nhưng nếu biết chủ là người Pháp thì vẫn xin nghỉ làm để như: Không cộng tác với quân xâm lược. Cái chí khí ấy ngày nay được cho là sai lầm của các cụ, nhưng thời ấy, nó lại là đúng trong hoàn cảnh của đất nước. Hiện nay, chúng ta đang ở giữa lằn ranh của 2 phe thiện - tà. Nếu chúng ta chấp nhận đời con cháu sống chung với tội phạm trên toàn thế giới đang tràn về nước Mỹ, thì go ahead, cứ bầu ai bạn thích. Nhưng nếu bạn biết dằn cái sự phán đoán yêu ghét của mình cho 1 ai đó, thì con cháu bạn sẽ được bảo đảm. Tôi là người nghiên cứu lịch sử Mỹ trong suốt nhiều năm. Chưa có 1 thời kỳ nào mà đất nước này lụn bại đến mức này. Nói như Donald John Trump, con đầu của ông Trump, thì Iran, Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh, Nga ... đang muốn nước Mỹ suy yếu như thế để họ có thể dễ thống trị thế giới này. Và họ sẽ đạt được mục đích ấy nếu đất nước này chọn sai người. Khi lên, ông Trump chắc sẽ quay lại tiến trình khai thác dầu lửa từ đá phiến và vùng Alaska, giá dầu có thể sẽ giảm. Ai bị ảnh hưởng, Elon Musk. Nhưng ông ta vẫn sát cánh với Trump vì nước Mỹ dù nguồn gốc của ông ấy là Nam Phi. Giá dầu giảm, ai bị ảnh hưởng? Nhưng công nhân khai thác dầu lửa. Nhưng tôi chứng kiến rất nhiều anh làm cho ngành dầu hoả, thợ sơn giàn khoan, công nhân tàu ra khơi ... họ ủng hộ ông Trump cách rất nhiệt tình. Thậm chí, còn đi tuyên truyền và đi phát tờ rơi. Trong 3 tuần vừa rồi, tôi đã giúp 3 trường hợp vượt biên qua biên giới về nước. Họ lo sợ nếu ông Trump lên sẽ bị bắt và vào từ để chờ bị phán xử tại toà như trường hợp người Nhật sau trận Trân Châu Cảng. Dù họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ. Những ai nói miệng nhân từ, thì xin nhắn tin, tôi sẽ gởi họ đến nhà bạn để họ ở tạm. Chỉ cần 1 tháng thôi thì sẽ hiểu mấy chục triệu di dân đã gây xáo trộn thế nào đến đời sống nước Mỹ. Đó là chưa tính đến gần 1 triệu tội phạm và khoảng 20 ngàn kẻ có án hình sự giết người, khoảng vài trăm kẻ khủng bố, lẫn tình báo của Trung Nam Hải đang hoạt động ở trong lòng Hoa Kỳ. Ai sẽ vì dăm tin đồn sẽ mất tiền trợ cấp mà nhất quyết chống ông Trump đến cùng? Thậm chí, có nhiều người sau khi phát hiện ra bà Kamala không như họ nghĩ thì họ quay qua chuyện ... không đi bầu. Họ nghĩ bàn tay mình sẽ nhúng máu nếu bầu cho ông Trump? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra tại sao sự tàn ác trong lòng họ nó to lớn đến mức ấy? Sao họ không chỉa cái mũi dùi của sự căm thù ấy vào cộng sản? Là kẻ gian ác đang tàn phá chính quê hương xứ sở họ. Mà nhiều người trong số họ thậm chí vẫn về đó hưởng thụ, câm miệng với những bất công, và thoả hiệp với nhà cầm quyền vì sợ bị ảnh hưởng đến các quyền lợi cá nhân. Trong khi ở đất nước đã bao dung họ, thì họ quay ra cắn xé 1 người chẳng làm gì họ cả mà chỉ xấu vì họ họ tin vào các lời vu khống và thoá mạ vô căn cứ của phe ma quỷ.... TÔI KHÔNG HIỂU NỔI CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA TRONG ĐẦU HỌ? Xin hãy nghĩ đến tiền đồ tương lai con cháu chúng ta và hãy mạnh dạn chọn đúng người cần chọn, để như lời chị lớn tuổi người Mỹ đã viết trên youtube: - Năm nay là lần đầu tiên tôi dời ...cái mông mình ra khỏi nhà để đi bầu dù tôi chưa bao giờ quan tâm đến chính trị (move my ass out of the house to vote). Tôi muốn tương lai con cháu mình được bảo đảm, chứ nhất định không để những kẻ ngoại bang đi vào đất nước này cách bất hợp pháp và quyết định điều ấy. Tôi không muốn viết thêm. Vì tôi không muốn mất lòng ai đang lưỡng lự. Nhưng hãy suy nghĩ về những điều tôi viết ra đây. PLEASE (Hao Duc Nguyen) |
Quote:
|
FUCK TRUM ! lock him up.
|
:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i
|
All times are GMT. The time now is 14:53. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.