VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2021-2023 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=280)
-   -   Chú rể gục chết ngay trong hôn lễ ở lễ đường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1484317)

vuitoichat 07-06-2021 13:20

Chú rể gục chết ngay trong hôn lễ ở lễ đường
 
3 Attachment(s)
Theo như người bạn đời của chú rể, Alison Wynn, đang bước vào lễ đường ở thị trấn Saltcoats, quận Ayreshire, thì nhìn thấy ông đã gục từ bao giờ. Lúc chạy tới bên cạnh Paul, Alison nhận ra chồng đã qua đời, do người chú rể mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, Paul Wynn và bạn đời gấp rút làm đám cưới nhưng ông cuối cùng lại gục chết ngay trong hôn lễ.
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1625577571
Paul Wynn và bạn đời Alison có với nhau 5 người con trước khi quyết định làm đám cưới vì ông chỉ còn ít thời gian sống. Ảnh: Media Scotland.

Paul Wynn, 57 tuổi, người mắc ung thư giai đoạn cuối, gục xuống chiếc xe lăn chỉ ít phút trước khi trao nhẫn cưới cho tình yêu của cuộc đời mình. Người bạn đời của ông, Alison Wynn, đang bước vào lễ đường ở thị trấn Saltcoats, quận Ayreshire, thì nhìn thấy ông đã gục từ bao giờ. Lúc chạy tới bên cạnh Paul, Alison nhận ra chồng đã qua đời.

Paul, người được mô tả là "một ông bố tuyệt vời" của 11 đứa con, được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối ít ngày trước khi đám cưới diễn ra hồi tuần trước.

"Mọi thứ tưởng như ổn cả mặc dù Paul có chút khó chịu. Chiếc váy lễ phục của anh ấy được nới lỏng ra để Paul thoải mái hơn", Alison kể lại. "Lúc tôi chạy đến bên anh, tôi đã gọi tên anh vài lần. Nhưng anh ấy không quay người lại, không nhìn tôi. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn và bắt đầu suy sụp. Tôi hét gọi tên anh và biết rằng có điều không hay đã xảy ra".
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1625577571
Alison diện váy cưới trong đám cưới nhưng chưa kịp trao nhẫn thì chồng đã qua đời. Ảnh: Media Scotland.

Danielle Sood, một người bạn của cặp đôi và cũng giữ vai trò phù dâu ở đám cưới, đã đưa Paul ra khỏi chiếc xe và đặt anh nằm xuống đất. Họ nỗ lực hồi sinh tim phổi, thậm chí dùng máy khử rung, nhưng Paul vẫn không tỉnh lại.

Nhắc đến cái chết của bạn đời, Alison nói: "Thật khó khăn. Tôi đã mất một thời gian để nhận ra mình đang ở đâu. Cảm giác như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Tôi phải tỉnh dậy, đi lại và hoạt động hằng ngày vì các con, nhưng sự thật là tôi không thể ăn nổi".

Paul đi khám bác sĩ hồi tháng 5 sau khi thường xuyên bị chảy máu vùng rốn và sụt cân. Ông cũng gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn và cuối cùng chỉ ăn đồ loãng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy ông bị ung thư tuyến tụy. Sau khi nhận chẩn đoán, Paul và Alison quyết định tổ chức đám cưới, ban đầu dự kiến là vào ngày 16/7, nhưng dời ngày lên cuối tháng 6 vì Paul không còn nhiều thời gian.

Cặp đôi có với nhau 5 người con gồm Sandy (20 tuổi), Tarquin (15 tuổi), Marcus (13 tuổi), Louis (8 tuổi) và Poppy (4 tuổi). Ông Wynn còn có 6 đứa con nữa từ những mối quan hệ tình cảm trước.

"Chúng tôi mất một đứa con năm 2004 vì sẩy thai, nên tôi cảm thấy có chút an ủi khi nghĩ giờ anh ấy đang ở cùng con. Mẹ của anh ấy qua đời năm ngoái, ít nhất bây giờ anh ấy cũng đang ở bên bà", Alison chia sẻ.

Theo Alison, Paul là nhiếp ảnh gia tự do và rất được mọi người yêu mến. Bạn bè đã lập một trang gây quỹ để kêu gọi mọi người hỗ trợ cho gia đình họ sau mất mát này.


All times are GMT. The time now is 03:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04047 seconds with 8 queries