![]() |
Bức ảnh người của phái đoàn VN đang say sưa ngủ ở phiên họp tại LHQ chia sẻ điên cuồng trên FB
6 Attachment(s)
Mấy ngày qua bức ảnh người đàn ông được cho là thành viên phái đoàn Việt Nam ngủ say trong phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) được chia sẻ điên cuồng trên Facebook. Nhưng đằng sau bức ảnh đó là gì? Sự thật của nó ra sao?
Những ngày qua, bức ảnh một thành viên của phái đoàn Việt Nam đang say sưa ngủ tại trụ sở nơi diễn ra phiên họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 73 tại New York, Mỹ được chia sẻ điên cuồng. Cùng với đó là những lời lẽ, nhẹ thì chỉ trích, chê bai, nặng thì thoá mạ nặng nề người bị chụp. Nặng nề hơn, nhiều ý kiến còn quy chụp đến thể diện của đất nước. Bức ảnh gây tranh cãi đăng trên một số báo nước ngoài. Ảnh gốc của AFP được đăng bán trên Getty Images. Chỉ cần phân tích vài điểm trên bức ảnh sẽ thấy ngay được sự thật đằng sau những lời lẽ lăng mạ, quy chụp bức ảnh đó là gì. Trước hết, bức ảnh được cộng đồng mạng lan truyền chỉ có một người đàn ông ngủ say với tấm bảng "Vietnam". Trong khi, bức ảnh gốc được AFP chụp và đăng tải, chỉ đơn thuần chú thích một thành viên ngủ khi tham gia phiên họp Đại hội đồng LHQ. Không một lời bình luận hay đánh giá nào về người bị chụp. Thứ hai, trong bức ảnh gốc của AFP, bên cạnh thành viên phái đoàn Việt Nam đang ngủ có một phụ nữ mang balo, khom lưng ngồi dùng điện thoại, chân vắt ra ngoài trong tư thế khá thoải mái, cho thấy đây có thể đang là thời gian nghỉ giải lao giữa giờ thảo luận. Tuy vậy, bức ảnh được chia sẻ điên cuồng trên mạng xã hội đã cắt hình ảnh cô gái bên cạnh thành viên phái đoàn Việt Nam, bỏ qua khung cảnh xung quanh, chỉ nhấn vào một người đàn ông trước tấm bảng phái đoàn ngoại giao VN để đưa lên các diễn đàn bình luận và chia sẻ. Thứ ba, việc di chuyển từ Hà Nội đến New York, múi giờ chênh lệch lên đến 13h đồng hồ cộng với lịch trình làm việc căng thẳng thì thành viên đoàn có mệt mỏi và tranh thủ chợp mắt giữa giờ thảo luận cũng là điều bình thường. Ai từng qua Mỹ hoặc các nước bên kia bán cầu vài ngày đầu tiên đều hiểu, tầm 14-15h chiều, nghĩa là đang tầm thời gian đó gần sáng ở Việt Nam, bất kỳ ai cũng mệt mỏi, buồn ngủ không thể cưỡng được. Thứ tư, chuyện các nguyên thủ, chính khách nổi tiếng ngủ gật hay tranh thủ ngủ giữa giờ giải lao ở các phiên họp của Đại Hội đồng LHQ không phải là chuyện hiếm hoi gì do mệt mỏi và lệch múi giờ. Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Thành viên đoàn Zimbabwe ngủ trong phiên họp Liên Hợp Quốc. Thậm chí cựu tổng thống Zimbabwe Mugabe còn say sưa ngủ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp Đại hội đồng năm 2017. Gần đây nhất là ngoại trưởng Klimkin của Ukraine ngủ gật, ngáy ngon lành trong khi Tổng thống Poroshenko đang phát biểu trên bục của phiên họp Đại hội đồng. Rồi những video hình ảnh về cựu TT Mỹ Bill Clinton, G. Bush từng nhiều lần ngủ gật hay ngáp ngủ khi các diễn giả đang phát biểu từng được truyền thông đăng tải rất nhiều. Những điều này cho thấy việc di chuyển, lịch trình dày đặc cộng với múi giờ chênh lệch lớn khiến các chính khách, nguyên thủ mệt mỏi và tranh thủ chợp mắt là điều rất bình thường. Các chính khách ngủ tại cuộc họp LHQ. Vậy nhưng, chỉ với một bức ảnh không rõ thời gian và bối cảnh mà bộ phận lớn cộng đồng mạng nhanh chóng quy chụp, chủ quan đánh giá, thậm chí sỉ nhục danh dự của người bị chụp cho thấy sự ích kỷ và độc ác. Họ là những người luôn thủ sẵn dao găm, sẵn sàng làm tổn thương người khác không thương tiếc bằng những lời tàn độc, những bình phẩm ác ý khiến người trong cuộc không có cơ hội ngẩng đầu dậy, muốn hạ bệ và truy sát đối tượng họ nhắm đến bằng sự hiểu biết nông cạn và ý kiến trù dập chủ quan. Họ sẵn sàng chửi bới, soi mói và miệt thị chỉ để thoả mãn bản năng của mình. |
Chuyện bình thường, khác múi giờ.
|
Ừ , có ngủ rõ ràng người ta chụp mà con bào chữa cái nổi gì , thí dụ ăn trộm ăn cắp đồ bị bắt quá tang tại trận mà cứ cãi là ,tại mẹ già con đau lablablala...tại sao lầm lỗi mà không nhận nhỉ ,hay vụ án TXT cũng vậy , làm thiệt hại biết bao nhiêu về ngoại giao lẫn kinh tế và gây phiền hà cho người dân đi du lịch, mà các ông khÔng 1 lời xin lỖi , chẳng lẻ bản chất một đất nước do các ông rêu rao là tốt đẹp là thuờng nói dối trắng trợn....còn đổ thừa các nguyên thú quốc gia khác cũng vậy ,người khác sai là bắt buộc ta phải làm theo như họ à ! biện minh kiểu tức giận thiên hạ lòi ra cái NGU cho người ta thấy còn ngu hơn gi*ũ im lặng.
|
...múi giờ chênh lệch lên đến 13h đồng hồ cộng với lịch trình làm việc căng thẳng...
Xin hỏi: trên thế giới có bao nhiêu người làm ca đêm, có thể phải điều khiển, kiểm tra những máy móc. Thế những công việc đó có nguy hiểm không? mỗi nhóm thường thay đổi ca mỗi tuần, thậm chí có chổ 2 hoặc 4 ngày!!!! :6: Như vậy họ cũng đều được ngũ cả sau? hay là ông chủ sẽ vổ vai nói khẻ: Lần sau anh không cần đến đây làm nữa, vì chổ anh đã có người khác thay thế rồi!!!!:112: |
Đây là ủy viên tương lai cho chức vụ ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ đấy các bác, anh ta theo đúng tinh thần CU BA THỨC CU VN NGỦ của bác Triết đấy.
|
Quote:
|
Quote:
Rồi ngay cả không làm công mà mặc vest đại diện cho hãng ra gặp khách hàng mà ngủ ở nơi họp hành của họ, thì ông chủ cho đi còn sớm nữa. Còn nếu ông chủ không cho đi thì cũng chỉ vì tên này là cháu hoặc em vợ gì đó của gã chủ... Ngược đời ở chỗ là nếu căng thẳng mệt mỏi thì khi vừa về đến nhà là lăn ra ngủ liền mới hợp lý. Còn đây là vì đang làm, mà căng thẳng quá nên ngủ thẳng cẳng tại chỗ luôn trong giờ căng thẳng. |
Quote:
|
Quote:
|
bọn việt cộng đâu có sĩ diện gì đâu , nghồi đâu nghũ đó là chuyện bình thường ,và sắp sửa thành viên nghũ thường trực tại liên hiệp quốc
|
Đứa gái đẹp và rượu mạnh ra bàn hội nghị thì bọn súc sanh CS này có nằm trong hòm cũng sẽ bỏ ra mà ăn chơi tiếp; trước khi đi gặp ma cô Hôi Chết Mẹ
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
ăn được ngủ được là tiên.
|
All times are GMT. The time now is 00:15. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.