phokhuya |
05-27-2019 14:31 |
CH thắng, mình chẳng buồn. DC thắng, mình cũng chẳng buồn. Buồn nhất là sự chia rẽ trầm trọng của những người bạn mà mình đã biết qua forum này trong nhiều năm nay.
Cách đây vài tuần có đi tham dự bữa tiệc nho nhỏ ở nhà người quen. Cũng là chuyện CH và DC mà làm cho bữa tiệc không mấy vui, cho đến khi bác gái, tức là mẹ của người quen đó nói một câu thì đôi bên mới dịu lại cơn thịnh nộ. Bà hỏi như vậy:
Tôi năm nay đã 87 tuổi, đã trãi qua mọi chuyện trong đời. Cách đây 12 năm tôi mới sang Mỹ sum họp với con cháu. Nhận định của tôi về nước Mỹ là như thế này. Vì sự bất đồng của hai bên mà Mỹ đã để cho TC từ từ lấn lướt. Cho đến hôm nay họ vẫn đấu đá với nhau để chỉ vì muốn tranh quyền, đoạt lợi.
Các cô, các cậu ở đây, ai là người theo CH và ai là người theo DC. Xin hỏi các cô cậu có đi bỏ phiếu hay không? Và các cô cậu căn cứ theo những điều gì để ủng hộ bên nào? Hôm nay cũng chỉ vì những chuyện mà chính bản thân cũng không hiểu biết lại lời qua tiếng lại với nhau. Như vậy thì làm sao để trở thành bạn bè của nhau và ngồi chung một bàn được. :o:o:o
|