![]() |
Quote:
còn ai nữa hong ra đây xếp hàng để tui làm danh sách order list for funeral ......Há...há... vui thiệt hen .....:hafppy: |
Thắng Lé tổng quát tức Lé xẹ nó nhận nó là "cẩu tru viên", "dư lợn viên" bây giờ thêm chức 'bưng bô viên"...Quá đã ...Hehehehehe
http://i.imm.io/1f6nC.jpeg |
Quote:
Đời người thì Ít ai sống thọ đến 100 tuổi . Nhưng không phải không có Cờ Vàng còn ngạo nghễ trong lòng Dân Tộc thì , Thì Thế Hệ này vẫn nối tiếp thế thệ khác . Cờ Vàng không phải là dành giêng cho một đảng phái mà là Cờ của Dân Tộc VN quật cường chống bạo xâm Cờ đảng chỉ phục vụ cho Đảng cuối cùng cũng giải thể như đống rẻ rách Chú mày có thấy cờ đảng được treo lên trong ngày lễ hội ở nước TỰ DO không ???? Hay là Chú mày thấy BÔ là mừng liếm sạch và hoan hô cờ đảng . Chúc mừng chú mày làm sạch sẽ BÔ |
Há...há....đâu biết nói gì nữa đâu ..........mấy chục năm nay
chỉ lẩm bẩm bấy nhiêu ....tội nghiệp .....cảnh nầy trong nursing home tui thấy hoài ...... |
Quote:
Hahahahahaha , hèn chi mày bưng và liếm Bô lâu như vậy mà vẩn còn ăn C. chưa được ăn cám |
Quote:
Lúc trước có thằng Du Kit nằm hầm cử chi với má nó . Cứ thế mà canh me diệt mỹ ngụy . Khốn nỗi B 52 ném bom qua không dám ra , trốn ở trong hầm vừa đói , vừa khát . Mẹ nó tới tháng ..bực mình nói " Không có thit chó thôi lấy cái này NGẬM CẦM HƠI , Nó mừng còn hơn bắt được mỹ ngụy . Cứ thế NÀ NÀM NIẾM sạch , bây giờ có lẽ chú mày hiểu VẸM PHẸT . Chú mày gặp phải ông HL rồi .... |
Quote:
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
còn ai nữa hong ra đây xếp hàng ...để lergeneral làm danh sách NGẬM thông NÒNG ..Há...há... vui thiệt hen |
Quote:
Nph là nhà báo , vợ là ca sĩ lệ hằng trước kia đã từng hát bài Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh ... ( bài này Anh không nhớ tựa đề và có nhiều ca sĩ hát ) Nph bị phỏng giái rồi ....ít thấy ló mặt ra chỉ thấy ôm BÔ ngồi một góc đường than vãn . |
Quote:
Quote:
Quote:
Hehehehe...tui đoán không sai...cám ơn HL22, AC khỏe không? Nay sửa tựa đề được rồi: MỒM VIỆT KIỀU, LỜI VIỆT CỘNG! GIỌNG VẸM PHẸT!!!!!!!..hehehehehe |
Nè mấy ông chống cộng vô đây ăn mừng thành tích . hy vọng trong tương lai theo
gương Binladen khũng bố để cú nước, http://youtu.be/w59eCmQg5-0 |
Quote:
:6::6: mà nè mày ăn cứt hay ăn cơm súc vật người nói mà đéo biết miệng mình ngậm phân sau hahaha thui để tao dạy mày từ từ , dạo này con súc vật nhiều tên mất rồi hôm nay mới thấy có thêm con súc vật mới vậy củng được có súc vật dạy rồi ...tao tự giới thiệu tao là chuyên gia dạy súc vật cách mắc cụ và ăn cứt :hafppy::hafppy: coi đi súc vật http://www.youtube.com/watch?v=Lhm5c0anva4 |
Quote:
Của chú thì chú coi đi ...............há ...há.......vô uống thuốc đi ,tới giờ rồi!:nana: |
:thankyou: Anh HL, Cha12ba! AC vẫn mạnh thưa anh. Anh HL và Cha12ba vẫn khỏe và vui vẻ chứ? Thấy hình Cha12ba là tiếu lâm rồi....:hafppy:
Cám ơn anh HL cho biết thêm thằng cha NPH, AC cũng biết NPH là nhà báo, ngày xưa là lính VNCH (tìm hiểu qua youtube). AC thấy NPH với thằng cha thầy pháp (Viet weekly) gì đó...cùng 1 loại BBÔ ...Ngẫm nghĩ 1 người lính như cha NPH này mà đành cầm BÔ cho VC, thiệt là đúng là..mặt MÓC như con CÓC...:112: |
Hỏng lẻ mấy anh đã lần ra tới gốc rồi sao???:):):)
Bây giờ thấy vắng đám "râu ria" và lòi "gốc" ra rồi đây giọng điệu của chúng như một!!! dạy một trường ra mà!!! A chệt, HL,Cha123 các anh vẩn khỏe chứ:handshake::hands hake: |
những quái thai, chó đẻ 3 con
|
Quote:
Ngư dân Việt bị "tàu lạ" bắn chết http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=674703 Mua vợ VN còn trinh http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=673745 Âm mưu diệt người trên đất Việt http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=674506 v.v.... Bác thấy đâu có xuất hiện cờ Vàng và người tỵ nạn CS là bác "quên mình" lao vào mắng mỏ bưng bô cho VC ngay. Người Việt tỵ nạn CS có làm sai cũng chẳng ai chết cả,ở nước tự do tin hay không là quyền của họ,đâu cần bác phải "hy sinh" ra làm cò mồi để cho bọn bưng bô hùa theo. Còn ở VN cái lủ lãnh đạo khỉ Trường Sơn làm sai là chết cả một dân tộc cả một đất nước mà chuyện đã và đang xảy ra ở VN. Bác thử nghĩ lại một gia đình nghèo ở miền Bắc tính từ 1945 đến nay 2013 đã là 3 thế hệ rồi mà họ vẩn nghèo là tại sao? Nghe nói bác cũng đã lớn tuổi rồi,sao không làm chuyện tính đức cho con cháu sau này. |
Chu choa! Bay cũng "mong ngóng" tao dữ nghen! Hehehe....Mà gặp lũ đần độn, não heo như bọn bay “bàn đếch luận đéo” ở đây ...thì tao chỉ cần học hết lớp 1 sơ cấp cũng có thể vỗ ngực tự cho mình là ..trác tuyệt thì cũng không nói ngoa cho lắm. Hehehe... Làm thơ thì từ ...lục bát ... đến ..thất ngôn bát cú ...thì toàn là loại “như hạch” mà cứ bày vẽ văn thơ cho nhục nhã “văn chương” xứ việt; hay ý tụi bay là...dù là não heo cũng biết thẩn với thơ? Thật tình, trong forum này có mấy ai mà đối đáp lại với tao chứ, mới dở cái trò bịt miệng. Bởi vậy, tự nhiên tao thấy thằng cộng sản nó nhân đạo quá; giá mà tao ở vị trí nó, tao cho mỗi tên chống đối tao 1 phát đạn vào màng tang hết, kể từ Điếu Bừa, Cù Vũ, Việt Khang, Nam Lộc, heo V. Dũng, vv..vvv... Vậy là khỏi cần thiết thông báo “...các box tin tức, thời sự chỉ member có ít nhất 50 posts mới được phép reply...”. Nên nâng lên 500 cho nó chắc ăn hơn, vì chả có ai ở không để reply 500 lần mà post với tụi bay. Khoẻ re, cứ ôm nhau tưng tưng nhảy, đúng không? Tao có cho bay là “bọn não đặc phân heo” cũng ... rất chuẩn, đéo cần chỉnh! Hehehe....
|
Thằng này mở miệng ra là đòi bắn đòi giết .... có ai mò ra nó ở đâu không ?
|
các bác chú ý có một con cẩu chuyên ăn ngủ cóc luân hồi mới được luân hồi. Con nầy thuộc dạng cẩu cuồng nên các bác cẩn thận.
|
Quote:
|
Quote:
Tao thấy mày thì lập đi lập lại như một băng Cassette vậy,còn bác bưng bô Vẹm_Phẹt thì recorder lại những gì người post rồi phát ra lại....chà hợp gu quá heng,được đào tạo chung trường heng. Nè nick Skyfall này sắp die rồi,mày chuẩn bị nick goldfinger,goldeneye ,Casinoroyal...gì chưa? Chà dân VC mà cũng thích Jăm Bông giữ heng...sao không thích "trên từng cây số" hay "Maica từ trên trời rơi xuống" tao thấy mày cũng giống ở trển rơi xuống lắm...chừng nào về lại trển...báo tao biết nhé. |
Quote:
|
Đám " bưng bô " trong forum này chỉ là " cẩu tru viên " chỉ ăn " Cờ...ứt " khó mà lên được chức " dư lợn viên " để được ăn Cám
|
Quote:
"Lũ Cộng Sản bán nước làm tay sai cho Tàu Cộng, từ phương Bắc tràn qua, gọi là Bắc Cộng. Lũ u mê đến Thế Kỷ 21 vẫn còn ôm lý tưởng Cộng Sản mà tưởng có lý, làm công cụ bán nước cho Bắc Cộng gọi là Bắc Cụ". |
Quote:
reply đó hen ! {Ngư dân Việt bị "tàu lạ" bắn chết} Cái nầy đâu có gì lạ! Vấn đề ngoại giao của nước lớn ngang ngược thì cần phải bình tỉnh ,chứ theo như ý tụi mầy kéo quân qua đánh tàu à !? Tụi nó chỉ cần tuột quần ỉa một lượt thì mạng của gia đình con cái của mầy sẽ bị chôn bằng cức của tàu ! 4 ngàn năm nay rồi ai còn lạ gì với thằng tàu mà bọn mày lên tiếng dạy đời .Có dạy thì ráng mà dạy các thế hệ sau của nhà mày .....không thôi tới lúc mày chết là tụi nó sẽ chữi lại mày bằng English đó he ! {Mua vợ VN còn trinh} Ở đâu không có vụ nầy ! Mày có dám chắc là con cháu của mày chê Dollars không vậy?! Mày giử được màng trinh của con cháu mày chưa? Đó là quyền của bọn nó ,lấy Tây Tàu ,Trắng Đen là chuyện của nó! Tụi bay cũng ủng hộ quyền kết hôn của họ chứ ! {Âm mưu diệt người trên đất Việt } Cái nầy hơi bị tối nghĩa à nghen ............Nhưng theo tao thì người dân Việt trong nước họ rành hơn bọn mình ở ngoài nhiều lắm, họ quen vất vã và quan hệ hàng ngày với môi trường thực tế ,vỏ quýt dầy có móng tay nhọn ,tao nghĩ mày lo người Việt trong nước quá " ngây thơ" dễ bị ăn hiếp ! Tao thấy nếu mày nghĩ như vậy thì rõ là mày đánh giá quá thấp sự hiểu biết của người Việt quốc nội . Nhưng không trách mày đâu vì lo miếng ăn nơi đất khách nên làm sao có thời gian để giao tiếp cái mới ,óc của tụi mày là óc của thời 30/4/1975 .....chưa hoàn hồn trở lại nên tao vô cùng thông cảm ......chắc là tới giờ mày uống thuốc rồi.!? Vắn tắt cho mày đọc đở tức "...ái" .......tao chẳng cần đọc mấy bài viết làm gì chỉ cần xem cái đầu đề là đủ ý viết phản hồi cho mày rồi .... TB: Cảm ơn nhắc chuyện tích đức .......vụ nầy ai cũng phải nghĩ đến ... giải trí cho vui chứ tôi nghĩ chẳng ích gì với lời qua tiếng lại như thế nầy . |
Quote:
Phải chụp trúng thì tui còn nễ ,chứ như cái kiểu dùng chai hứng phân cò coi bộ khó thành công lắm à nghen ,thôi hong sao ! Học hỏi là chuyện cả đời mà ,dốt đâu ai nói mình ngu ....tại mình chưa học tới thôi mà ... |
xin lổi ACE tất cả những lời khó nghe dưới đây khi tôi viết vài hàng cho tên Vẹm Phẹt là tên " chó tru viên " bưng bô cho Việt Cộng , mong ACE thông cảm và ủng hộ thì cho tràng pháo tay hay bấm nút " thanks " nhe .
Đỉ mẹ mày ( lời mở đầu ) tên Vẹm Phẹt , mày phân tích như thế này cho nên mày sẻ ăn PHÂN mãi mãi từ đời của mày đến đời kế tiếp . Để ông đây giải thích cho cái " óc chó " của mày biết về những gì mày viết nhé . Tàu lạ giết ngư dân ... Mã mẹ mày cả thế giới nói chung và dân Á Châu ai ai cũng hiểu thằng Tàu là một nước lớn mạnh và cũng khong ai ngu dốt như mày nghỉ chiến tranh lấy trứng chọi đá , nhưng không phải vậy mà bán nước cầu vinh làm tay sai cho giặc . Người dân Philippines họ có quyền xuống đường biểu tình chống lại quân xâm lược . Bọn chó Tầu được biểu tình chống lại Nhật khi tranh chấp đảo ... Còn Việt Nam thì sao ? Tao muốn mày giải thích rỏ ràng ... Tại sao những người xuống đường chống giặc xâm lăng bờ cỏi lại bị đàn áp và bỏ tù ? Mày hỏi con cháu chúng tao có ham đô la hay không ? Tiền thì ai cũng ham muốn , nhưng không phải vì đồng tiền mà để người khác đến nhà lôi cả bàn thờ ông cố tổ mày vứt ra đường rồi mày quỳ gối ngửa tay để nhận tiền của họ . Mã mẹ mày , tao tuy nghèo làm lụng vất vả bằng mồ hôi nước mắt lo cho gia đình con cái học cách làm người chứ không làm con súc vật như gia phả của mày . Mày kêu chúng tao dạy con cái vì sợ sau này con của chúng tao không biết tiếng Việt va sẻ chửi bằng tiếng Anh ? Tuy chúng tao xa nhà nhưng không bao giờ chúng tao phụ bỏ quê cha đất tổ , con ai thì tao không nói , nhưng 4 đứa con tao mày muốn nghe chúng nó chửi mày bằng tiếng Việt thì mày cho tao biết mày ở đâu , Mỹ hay Canada tao sẻ cho con tao ( thằng út 15 t sinh tại Mỹ đến chửi ông cố tổ mày bằng tiếng Việt ... Bao nhiêu cho mày đọc và mở mang cái óc chó của mày ra để còn dạy lại cho con cái nhà mày đừng bưng bô làm tay sai cho giặc . Đỉ mẹ mày nên nhớ rằng tội gì nhân dân cũng có thể tha thứ nhưng tội bán nước thì không thể tha . |
Quote:
Tại sao bao nhiêu nước Đông Nam Á mà Tàu cộng chỉ ăn hiếp được nước Việt cộng? vậy bác? đâu phải là mới đây gần 10 năm rồi à,bọn lãnh đạo VC đã làm gì ngoài "phản đối" và "khẳng định". Tôi chắc là không giữ được trinh con cái tôi rồi,thì má của bác cũng vậy thôi,nếu có thì làm sao có bác,đúng không? là bác lôi gia đình ra trước nhá. Còn tại sao bây giờ người Việt lại đi đầu độc người Việt? bác cũng nói không vào vấn đề mà nói lung tung chẳng khác gì thằng nhiều nick dốt nát kia. Thôi bác à đây là mạng internet ảo thôi,tắt cái Laptop là cũng là xong,giận dữ hung hăng cũng chỉ làm tổn hại đến mình thôi,tôi khuyên bác nên bình tỉnh và nhìn vào sự thật đi. CSVN đã làm gì được cho dân tộc VN suốt 70 năm qua ngoài đói nghèo lạc hậu và đi làm nô lệ cho các nước mà trước 75 họ còn kém hơn VNCH???? |
Quote:
Mày nặn không ra chữ nữa hả thằng dốt nát thế hệ Trường Sơn mới. Tao bảo cho nghe này,mày lấy cây súng K54 của mày hay đòi bắn người ta đấy gỏ mạnh vào cái đầu óc heo đội nón cối của mày,biết đâu sẽ rơi ra thêm vài chữ nữa,nhớ gỏ ít thôi không được hoang phí để còn cần sau này...mày còn biết cái máng cám sú nằm ở vị trí nào nhá. |
Mời tất cả cùng tôi tham khảo đề tài trong cái link Youtube
rất thú vị cho mọi người .......http://youtu.be/ueZfd0oaJoE |
Quote:
|
Quote:
Originally Posted by ThanYBoTay View Post À thì ra nick này là bác Vẹm_Phẹt đấy à,bác này sao những thread như vầy sao không thấy bác tham gia ý kiến: Ngư dân Việt bị "tàu lạ" bắn chết http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=674703 Mua vợ VN còn trinh http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=673745 Âm mưu diệt người trên đất Việt http://www.vietsn.com/forum/showthread.php?t=674506 v.v.... **** Copy : lergeneral Đây là mầy thách tao (xưng mầy tao cho nó thoải mái) reply đó hen ! ***** Trước khi vào chuyện Tôi có câu hỏi . Sao bác Vẹm Phẹt lại dùng nhiều nick để vào đây tranh luận và post những cái chữ DỐT của thằng CS vậy ??? hay là bác đã được chúng chỉ dạy các post này ... bác biết những cái DỐT mà bác post lên là của thằng cs dạy cho bác , bác lại nghe lời làm theo ... Sao bác không dám danh chính ngôn thuận dùng một Nick VẸM PHẸT của mình để tranh luận , hay là bác sợ thua cuộc rồi lại nhận ném phân bẻ mặt ...nên dùng nhiều nick và thay đổi cách dùng từ để khỏi ai biết ....Thế là bác lại lầm to rồi ..Thằng cs nói láo nên mới có từ LÁO như VẸM PHẸT đấy bác ạ . Tôi công nhận bác học nhanh nhẹn từ thằng CS này không thua gì thằng nguyen phuong hùng nhà báo và con mụ ghẻ ở thead MỒM việt kiều ... Bây giờ tôi bắt đầu vào chuyện với bác Vẹm . Thứ nhất . Bác đưa ra đề tài [url]http://youtu.be/ueZfd0oaJoE[/url Rồi mời các ACE tham khảo cùng bác . THAM KHẢO CÁI GÌ ??? Bác muốn người ta tham khảo thì ít ra bác phải BÌNH LUẬN những sự việc và đưa rõ nét . Từ đó các ACE mới có ý kiến . TIỀN CHƯA RƠI KHỎI TÚI , bác đã hỏi có nên LƯỢM hay KHÔNG LƯỢM Bác thật ẤM Ớ HỘI TỀ Thứ nhì : Tham khảo đề tài về Tác giả viết ???về nội dung ??? về hình thức ??? về cuốn sách bán chạy ??? etc ... Thường thì Ông bà nói " Đọc sách hiểu nội dung của sách chỉ đạt một phần , hiểu tâm trạng tác giả đúng hay sai thêm một phần . Thực hiện đúng cái đạo lý làm người ( cái này khó lắm ) ngay cả tác giả viết cũng chưa chắc thực hiện được đáy bác Vẹm Sống ở đời tránh cái lỗi là điều may mắn lắm rồi . Vết Xe thằng CS đã đầy rẫy lỗi lầm .Cả Thế giới Tự Do đều lên án , ngay cả chính những nước CS lớn nhất cũng phải sụp đổ và chính bác cũng đã thấy . (nếu bác VẸM PHẸT có Mù thì tai vẫn có thể nghe được phải không bác VẸM ??? ngoại trừ NÃO bác toàn PHÂN của thằng CS thì bác bị chúng nó ĐIỀU KHIỂN từ A-Z Có vậy thôi ...mời bác bình luận cái đề tài bác đưa , Tôi hy vọng cái TRÁC TUYỆT của bác ngày càng lên ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ ps : Chỉ xin một điều bác VẸM đừng phá rối FORUM rồi cuối cùng bị các ACE ở đây ném PHÂN vào mặt , bác lại nói là các ACE chụp mũ . XIN nói rõ BÁC VẸM một lần nữa , ở đây không ai chụp mũ ai cả , CHỈ CÓ TỰ CHÍNH MÌNH ĐỘI MŨ CỐI rồi lại đổ thừa bị CHỤP MŨ Thân chào BÁC VẸM |
Quote:
Quote:
Tôi thì không dám chụp MŨ bác VẸM PHẸT . nhưng Tôi chụp cái NICK của bác VẸM là ngay chóc ... Bác VẸM tự nhiên khoe ra cái NÓN CỐI bác đội rồi bác lại bảo người ta chụp MŨ Bác Tôi và bác Vẹm sinh ra cũng như nhau chẳng ai Thông Minh hay Dốt như tờ giấy trắng . Nhưng khi lớn lên Tôi học hỏi những lẽ phải , còn Bác Vẹm học nói Lẽ LÁO Tôi thì dùng cơm , bác thích dùng PHÂN từng đoạn để dễ NUỐT vào ÓC cũng giống như câu chuyện này Nguyễn Phương Uyên sinh ngày 12 tháng 10 năm 1992. Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17 tháng 11 năm 1949 và Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1895. Năm 18 tuổi, Nguyễn Phương Uyên trở thành sinh viên của một trường đại học ở Sài gòn, tham gia chống giặc Tàu vì danh dự dân tộc, chống tham nhũng vì tương lai đất nước và bị bắt giam vì tội yêu nước và tội chống giặc Tàu theo gương Bà Trưng, Bà Triệu, khi em vừa tròn 20 tuổi 2 ngày. Phương Uyên vẫn còn độc thân như Bà Triệu. Nhà Phương Uyên nghèo lắm, chỉ đủ cơm ăn áo mặc nhưng rất chật vật cho việc học hành. Năm 12 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng thôi học, tham gia quân đội nhân dân Việt Nam mà người miền nam gọi là vào bưng theo Việt cộng, trở thành văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, rồi Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y thuộc Tỉnh đội Rạch Giá. Năm 18 tuổi, Nguyễn Tấn Dũng trở thành đảng viên chính thức của đảng cộng sản Việt Nam rồi lần lượt giữ các chức vụ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và đại đội trưởng với vai trò tích cực trong các cuộc đắp mô, phá cầu, phá đường và khủng bố người dân lành miền Nam bằng các hình thức pháo kích, chặt đầu, chôn sống hay cho đi mò tôm. Năm 57 tuổi Nguyễn Tấn Dũng trở thành Thủ tướng chính phủ và bắt đầu dâng bán đất Tây Nguyên, rừng phòng hộ đầu nguồn và biển đảo cho Tàu cộng để thu về hàng trăm triệu đô la. Nguyễn Tấn Dũng có vợ là bà Trần Thanh Kiệm và có ba người con. Con trai cả của ông tên là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh ở Đại học George Washington ở Washington, được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 11 tháng 11 năm 2011, rồi được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI. Người con kế là con gái, Nguyễn Thanh Phượng tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ – International University in Geneva; tuy nhiên theo thông tin bằng tiếng Việt trên website của Quỹ Đầu tư Bản Việt thi lại ghi là Đại học Geneva là một trường đại học hoàn toàn khác với thứ hạng cao hơn University of Geneva. Ở tuổi 27, Nguyễn Thanh Phượng đã là Chủ tịch Quỹ Đầu tư Bản Việt, doanh nghiệp với số vốn khoảng 55 triệu đô la Mỹ. Ngày 16 tháng 11 năm 2008, Nguyễn Thanh Phượng thành hôn với Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam Nguyễn Bảo Hoàng, một người trước đây quốc tịch Hoa Kỳ nhưng nay mang quốc tịch Việt Nam. Ông là con trai út của Nguyễn Bang, nguyên là 1 thứ trưởng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tên là Nguyễn Minh Triết, học A level tại trường St. Michael College Hoa Kỳ, theo học cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary và hiện đang chuẩn bị hoàn tất khóa học thạc sỹ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy. Hiện đang công tác tại Ban thanh niên nông thôn – Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phát biểu của Tổng thống George W. Bush trong một cuộc gặp gỡ tại Hà Nội dịp APEC 2006, với BBC Tổng thống George W. Bush cho hay các con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng du học tại Hoa Kỳ và một người đã kết hôn với một người Mỹ gốc Việt. Nguyễn Tấn Dũng là người rất có hiếu với vợ và rất có thảo với con cháu, nên ông tranh thủ mọi nơi nọi lúc với mọi điều kiện có thể để tham nhũng, đục khoét để tích lũy của cải cho con cháu nhiều đời. Năm 12 tuổi Hồ Chí Minh bị buộc thôi học ở Huế và bắt đầu hành hiệp giang hồ vào đất phương Nam. Năm 15 tuổi dừng chân ở Dục Thanh Học Hiệu ở Phan Thiết để độ nhật bằng công việc dạy thể dục và vệ sinh thường thức cho trẻ em trong trường, tức là giúp làm vệ sinh cho các em sau mỗi lần các em đi tiêu. Có một điểm giống nhau giữa Phương Uyên, Tấn Dũng và Chí Minh là cả ba người đều họ Nguyễn, Hồ Chí Minh lúc thiếu thời tên là Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tử Cung. Có một điểm khác biệt giữa Nguyễn Phương Uyên cũng như Nguyễn Tấn Dũng với Hồ Chí Minh là Hồ Chí Minh có nhiều ngày sinh tháng đẻ khác nhau: · Trong đơn xin học Trường hành chính thuộc địa, năm 1911, ông tự ghi là sinh năm 1892. · Năm 1920, ông khai với một quận cảnh sát tại Paris ngày sinh của mình là 15 tháng 1 năm 1894. · Theo một tài liệu do Phòng nhì Pháp lập năm 1931, có sự xác nhận của một số nhân chứng làng Kim Liên, quê nội của ông, thì ông sinh tháng 4 năm 1894. · Trong tờ khai của ông tại Đại sứ quán Liên Xô ở Berlin, vào tháng 6 năm 1923, thì ngày sinh là 15 tháng 2 năm 1895. Năm 20 tuổi Hồ Chí Minh bắt đầu theo cộng sản từ đảng Xã Hội Pháp, năm 25 tuổi ông chính thức trở thành người cộng sản và bắt đầu nhận lệnh từ Quốc Tế Cộng Sản Đệ Tam, du nhập chủ nghĩa cộng sản về để tàn phấ dất nước và tru diệt dân tộc Việt Nam. Năm 47 tuổi, Hồ Chí Minh chính thức khai tử nền tự do, dân chủ ở miền bắc Việt Nam. Năm 58 tuổi Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành thảm sát 300.000 nông dân Bắc Kỳ với chiến dịch cải cách ruộng đất. Năm 63 tuổi Hồ Chí Minh bắt đầu bán nước có văn tự lần đầu tiên cho Tàu cộng bằng Công Hàm 4 tháng 9 năm 1958. Năm 73 tuổi Hồ Chí Minh thực hiện thảm sát đồng bào miền Nam và 7.000 đồng bào Huế với hình thức đặp đầu chôn sống bằng chiến dịch “Tổng Công Kích Tết Mậu Thân 1968. Khác với Nguyễn Tấn Dũng, sinh thời Hồ Chí Minh dù có lắm vợ ngoại hôn và nhiều con rơi rớt, nhưng ông cụ không tham nhũng đục khoét nhiều vì “ông cụ” được “miễn trừ” nuôi vợ, dạy con. Nhưng từ khi qua đời đến nay, mỗi năm Hồ Chí Minh tiêu xài nhiều triệu đô la cho chi phí bảo quản thi hài và bảo trì, vận hành lăng. Với di chiếu: “Ai vô xứ Nghệ thì vô, Riêng choa thì cứ thủ đô choa nằm” Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định xây lăng Hồ Chí Minh ngay trên nền của Hoàng Thành Thăng Long xưa, giữa lòng thủ đô Hà Nội, mà theo thời giá bất động sản hiện nay thì chỉ phần đất thuộc khuôn viên lăng cũng đã mất hàng tỷ đô la. Biệt danh của Nguyễn Phương Uyên là Rùa Con Xấu Xí. Biệt danh Của Nguyễn Tấn Dũng là Đồng Chí X. Biệt danh của Hồ Chí Minh là: · BETRAYER: Kẻ bán nước · LUSTFUL: Tên Dâm tặc · PLAGIARIZER: Kẻ Đạo văn · DEFRAUDER: Tên Xảo quyệt · INSOLENT: Kẻ Hỗn láo với Tổ tiên (Vô giáo dục) · MURDERER: Kẻ Sát nhân Phát ngôn ấn tượng nhất của Nguyễn Phương Uyên là: “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tàu. Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng”. Phát ngôn khôi hài nhất của Nguyễn tấn Dũng là: “Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay”. Vì anh Dũng chính là người đang tham nhũng nhất Việt Nam hiện nay. Phát ngôn gây sốc nhất của Hồ Chí Minh là “Thà ngửi cứt thằng Tây ít lâu, còn hơn suốt đời ăn cứt thằng Tàu”. [Plutôt flairer un peu la crotte des Francaisque manger toute notre vie celle des Chinois – Paul Mus, "Vietnam, Sociologie d'une guerre", Paris, Seuil, p. 185],”. Đó là đôi nét sơ lược về 3 con người của 3 thế hệ khác nhau trước hiện tình của đất nước. Chúng tôi xin ngàn lần tạ lỗi với phụ huynh của em Phương Uyên là ông bà Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Nhung, chúng tôi cũng chân thành xin lỗi Phương Uyên cùng bạn hữu và những người yêu mến em, vì cần có sự đối chiếu, nên tôi đã mang em ra so sánh với Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Dũng. Xin ngàn lần tạ lỗi. NTT |
Quote:
như ý nếu chịu khó tham khảo quyển sách nầy : http://youtu.be/ueZfd0oaJoE |
Muốn chứng minh mình đúng thì nên cho tạo cái nhìn
đẹp của hơn 90 triệu người trong nước kể cả đảng CS về mình thì tự nhiên sẽ chiến thắng từ sức mạnh vô biên đó ,chứ còn vài người trong diễn đàn thì làm sao nên chuyện lớn như các bác đã mong muốn ! Đúng sai thì mọi người trong đây sẽ hiểu . |
Quote:
Quote: Originally Posted by lergeneral View Post Mời tất cả cùng tôi tham khảo đề tài trong cái link Youtube rất thú vị cho mọi người .......http://youtu.be/ueZfd0oaJo Bác mời lần đầu thì THAM KHẢO cùng bác . Bây giờ Bác lại muốn mọi người ... Bác là tác giả cuốn sách ??? Xin lỗi bác quyển sách hay hoặc dở thì cũng tự mọi người tìm hiểu và biết . Bác giới thiệu cũng cám ơn bác Nhưng Bác lại dùng từ TRÁC TUYỆT thay đổi lời nói quá nhanh . THAM KHẢO CÙNG TÔI nó không đồng nghĩa TÔI CHÚ Ý MUỐN mọi người ... BÁC nghĩ BÁC LÀ AI ??? từ MUỐN MỌI NGƯỜI Thôi Bác nằm ngũ vắt tay LÊN TRÁN suy nghĩ chuyện CỦ CÀ RỐT có khỏe không ???? |
Quote:
Chữi nhau mãi mệt lắm ,chẳng lợi lộc gì .vả lại lời mình nghĩ ra cũng từ tâm từ não .....ai nói gì thì sẽ nghe lời chính mình dội lại . Những gì các Bác viết ra thì bây giờ đọc nó trở lại ......có lẽ đây là lúc các bác cảm thấy khó nuốt! |
Quote:
|
All times are GMT. The time now is 04:12. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.