![]() |
Quote:
:):):):):) ThanYBoTay ...... Độc thiệt ............ |
Quote:
hehehe :nana::nana::nana: |
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy: Thằng này bị " thun " không có con , nó chỉ có mẹ |
Quote:
Nghiên cứu lại 1 lần nữa nè. (Cảm "hứng" khi xem mấy tấm hình "biểu" với "tình; nhân tiện "tặng" bài lục bát "tiêu chuẩn" đúng niêm đúng luật) Sao vàng nền đỏ như reo Cờ vàng ba sọc mốc meo góc tường Nhìn sao mà thấy xót thương Lang thang thờ thẫn đứng đường tội ghê Nhục thay một đám như hề Lếch tha lếch thếch ê chề đớn đau .. (XYZ) Hehehe.... |
Mấy hình của bác DL47 lúc nào cũng thích hợp, gởi lại cho tụi nó xem ...hehehehe
![]() ![]() |
Quote:
GIỐNG KHỈ cha ak nhất thời giống khỉ gọi cha ak Trác tuyệt văn chương đống cứt MÀ Nhụy đỏ hai bên , THUN một loạt Cành mềm một mảnh , kéo lòi RA Sắc khoe dìu dịu mừng như nguyện Hương tỏa nhẹ nhàng đéo khí GA Tô điểm trần gian cho chúng thấy Cái THUN giống khỉ khéo cha ak Ông chơi thơ đường luật , Con họa vần lại đi . Họa không được thì NGẬM cái ... của Ông mà học thêm |
Quote:
Ngốc! |
Quote:
mày có thơ gì đâu mà trác tuyệt,đưa lên đây coi,hay là giống cái L má mày ! |
Quote:
GIỐNG KHỈ cha ak nhất thời giống khỉ gọi cha ak Trác tuyệt văn chương đống cứt MÀ Nhụy đỏ hai bên , THUN một loạt Cành mềm một mảnh , kéo lòi RA Sắc khoe dìu dịu mừng như nguyện Hương tỏa nhẹ nhàng đéo khí GA Tô điểm trần gian cho chúng thấy Cái THUN giống khỉ khéo cha ak Để Ông giải thích bài thơ cho con hiểu mà họa lại nhé . Câu 1 và 2 ông đang nói về con văn chương trác tuyệt của giống khỉ như CỨT Câu 3 và 4 . 5 và 6 cặp đối đang nói con đang TỰ SƯỚNG câu 7 và 8 kết luận con khoe cho mọi người thấy con là giống khỉ + THUN PS : Chơi thơ như vậy đủ biết rồi phải không con . Có tức thì BƯNG BÔ đến xin Tuan ram bo cho chút ít ...còn không thì NGẬM cái ... của ông để học thêm |
Quote:
|
Mượn hình tí xíu
![]() Ráng đi con chaak , MÚT rồi sẽ TRÁC TUYỆT THÀNH THUN ..mãi mãi |
Quote:
mượn câu đầu của HL . Mút rồi trác tuyệt thành thun mãi . Chưa hết một câu đã thúi mồm. Lở ăn C... chủ đành phải mút . Mong sao ra được cục to hơn . |
Quote:
|
sau chuyến đi của sang ngố xã nghiã khỉ trường sơn nay được vinh dự đội dái kẻ thù ngày xưa
|
Quote:
Super Mod chủ nhà ở đây mày còn bày đặt sửa thơ của ngườ ta nữa,huống chi là tao...tội nghiệp ..."giảng" xong bi đá cái bụp...đi làm nick khác đầu thai hahaha. Thôi cho tao xin đi mày ơi,thơ với chả thơ,khỉ Trường Sơn đội nón cối chạy vòng vòng bắn súng,quăng lựu đạn thì còn coi được,chứ khỉ Trường Sơn mà làm thơ thì kinh khủng lắm...mày có thấy thằng Tố Hữu không,nó biết làm thơ nào là: Giết giết nữa.... Bác Mao không ở đâu xa....chính là... Thương cha thương mẹ thương một,thương ông Stalin thương mười... Con bật tiếng đầu lòng hai tiếng Stalin quái gì đó...v.v... Cho nên dân tộc VN đến bây giờ vẩn không ngóc đầu dậy nổi,đến bây giờ chúng vẩn viết biểu ngữ băng rôn " Chủ nghĩa Mác Lênin là vô địch" hành hạ con mắt người dân. Tên Văn nô Tố hủ và con cháu nó này sẽ bị người đời nguyền rũa,mày sao lại nổi hứng máu "tố hủ" lên vậy"???. Mày bẩm sinh là "thế hệ Trường Sơn mới" dốt nát nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu mà cũng không dẩn chứng được lời nói của mình thì lo ăn chơi đàng điếm trác táng đi,chứ bày đặt làm thơ,rồi còn "giảng đạo thơ" nữa...tao thấy mày giống mấy con Vịt Xiêm quạt quạt cánh giống con gà Trống rồi cũng gân cổ lên gáy....nhưng chi ra âm thanh cạp cạp... mà thôi. PS: thơ lục bát "theo định hướng XHCN" của tao đối với thơ "Tố Hủ" của mà̀y có chổ nào không mày "quán triệt" được,thì tao sẽ giải thích theo "định hướng XHCN" cho mày nghe. |
All times are GMT. The time now is 16:29. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.