![]() |
Quote:
:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy: thang thuốc này rất bổ đầu óc CỜ ỨT cho cả đàn Khỉ Trường Sơn .uống vô là hết KHỌT KHẸT luôn ... |
hehehe... mấy tay thích chửi, có bạn thân đến thăm kìa.
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
:hafppy: |
Cái con hay cái thằng " tiên sa" viết bài này chắc nó là cái đứa muốn bưng bô, liếm đít cho thằng tàu nên mới viết bài này vì không Cộng Hòa không cộng sãn thì chỉ có làm nô lệ cho thằng tàu mà thôi, chưa biết chừng nó là 1 đứa gốc chệt trà trộn vào để làm ngư ông đắc lợi, bà con nên cảnh giác với loại này.
|
Quote:
|
Đúng là ăn gì nói nấy.
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
loại Chồn Lùi này rất đặc biệt ..... nó chỉ sống trong đủng quần của phụ Nử nhất là đủng quần của Chồn Lùi mẹ , chỉ ăn Cò ỨT và được tiếp máu mỗi đầu tháng ... ....Việt Cộng chỉ thị cho những con CHỒN LÙI lên mạng mang mùi hôi thúi chạy lòng vòng phá hoại Cộng Đồng người Việt chống lại Việt Cộng và kiểm soát những thành phần chống lại đang ở Việt Nam .... Tên có nick qthinh là 1 trong những con Chồn Lùi đang ăn Cờ ỨT và đầu tháng hưởng của thừa của chị em phụ nử thải ra ...... Xin thông báo cho ACE trong đây biết ... và tiếp tục đấu tranh cho đất nước Việt Nam loại bỏ lủ súc vật Việt Cộng bán nước hại dân ... |
Quote:
|
Quote:
Lại cái lũ bưng bô bốc cứt mà ăn. Thằng Hồ tắc kè (vì hắn thay tên đổi họ lia chia) bán nước hại dân qua bắc cụ cho Tàu, bị chúng giết mất xác, rồi thay thằng Tàu dạy chú mày Đường Bắc Cụ, đang nằm ở bô Ba Dình mà từ ông cố tổ cho tới đời chú mày là 4 đời, thằng nào cũng kêu bằng Bác. Cờ máu quần của lũ chúng bay tượng trưng 1 ngôi sao trên cờ Tàu, là chư hầu của Tàu đó đồ ngu. Bay ru rú trong bô Ba Đình nhai mấy cái thứ trong đó hoài, ngoi ngóp trong đó chỉ có. ..khôn liền thôi. |
Quote:
|
Quote:
Tối ngày ru rú trong bô Ba Đình nhai mấy cái thứ trong đó hoài, không chịu ngóc đầu ra ngoài học khôn với người ta, ngoi ngóp trong đó chỉ có. ..khôn liền thôi. Lũ Bắc Cụ ngu xuẩn từ đời ông cố tổ bay cho tới bay, 4 đời rồi mà còn bị lừa, tin theo "Đường Bắc Cụ" của Mao Hồ, thờ Sit ta Lìn ...trong khi dân Nga giựt sập cho vô thùng rác lâu rồi. Vậy không phải ngu sao? Bắc Cụ 4 đời nên quen rồi hả con? Lũ khỉ Trường Sơn bần cố nông, ngu dốt, chăn trâu, chưa qua khỏi lớp nhì trường làng, làm gì có quan điểm? Quan điểm của bay chỉ là thứ nhai đi nhai lại trong bô Ba Đình thôi. Từ thời ông nội bay vô chiếm Saigon tới giờ, thấy bay vẫn ngu dốt trơ tráo cãi chầy cãi cối 1 cách quê mùa, ấu trĩ... chẳng thấy tiến bộ chút nào. Lên hết đỉnh của Đỉnh Cao Chí Tệ rồi hả con? |
Quote:
nó đang ở dưới đủng quần của con Chồn Lùi mẹ , và le lưởi hả mồm chờ ăn lương mỗi đầu tháng ...... |
Tặng các bạn bài thơ. Đọc, để rơi nước mắt. Đọc, để nhớ đến tội ác của CS. Đọc, để so sánh tình người của người lính dù sa cơ thất thế, vẫn còn sự cưu mang của đồng đội, và cái vô nhân của CS, lùa cán binh của họ vào chỗ chết rồi đục bỏ bia mộ "liệt sĩ" của họ vì sợ đụng chạm tới quan thầy Tàu Cộng.
"Ngồi Xuống Đây" ![]() NGỒI XUỐNG ĐÂY Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối Để mai nầy biết có gặp nữa không Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng Tao bương chải đời long đong vô định Ngồi xuống đây giữa tâm tình người lính Đừng nghĩ gì những toan tính thế gian Tao với mầy từng vượt những gian nan Đã sống chết _ Lầm than _ Và tủi nhục Ngồi xuống đây tao đút mầy thêm chút Cũng như mầy ngày xưa đút cơm tao Giữa Cổ thành tiếng quân dậy lao xao Tao gục xuống và mầy lao ra cứu Tao biết lắm mầy sống đời mãnh thú Con hùm thiêng trong giây phút sa cơ Thân phế nhân đành trôi nổi mịt mờ Muốn sống lại thuở viễn mơ rừng núi Thôi mầy ạ ! Đời chúng mình gió bụi Chết ngang tàng trong ngày tháng tư đen Tao với mầy chinh chiến đã thành quen Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch Biết tử sinh thì nhận lấy cho hùng Tao với mầy có dòng máu chảy chung Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục |
Người lính Việt Nam Cộng Hòa
Những người lính nhân hậu nhứt Thế Giới. Biết thua đến nơi, trên trời thì đồng minh và cấp trên bỏ chạy, trước mặt chỉ thấy quân thù và cái chết mà vẫn đối xử quân tử với địch và chiến đấu đến giây phút cuối cùng! Làm được những chiến tích oai hùng ấy, trên thế giới quả thật chỉ có một QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA! http://www.youtube.com/watch?feature...has_verified=1 (Các bác không có thì giờ, xin fast forward đến phút thứ 4:25 sẽ thấy các quân nhân đang cáng một nữ VC bị thương: quân đội cụ hồ có tìm lòi cả hai mắt cũng kiếm không ra một hình ảnh tương tự!) Video cho thấy những người lính VNCH khốn khổ trong giờ phút cuối cùng, đã bảo vệ sinh mạng người dân, và ngay cả tù binh của lũ giặc đang gây áp lực cho mình. Họ tàn thương và chữa trị cho tù binh địch mà không cần phải hỏi ý kiến cấp trên hay chờ bất cứ 1 chỉ thị nào, vì họ đã đượcdạy dỗ bằng Công Dân Giáo dục, để biết thế nào là Anh Hùng Mã Thượng, Tình Người… Ngược lại, nếu 1 anh cán binh VC nào mà dám bỏ lơ không giết mà còn giúp đỡ 1 anh lính Cộng Hòa như trên, thì ôi thôi, khỏi nói ai cũng biết, đời anh cán binh VC đó coi như khốn khổ khốn nạn với cấp trên ngay, vì cấp trên họ dạy: “giết! giết nữa, bàn tay không phút nghĩ…” kia mà. Thậm chí khi Saigon sụp đổ, việc đầu tiên khi chiếm được Tổng Y Viện Cộng Hòa là chúng đuổi anh em thương bệnh binh của chúng ta ra đường với vết thương còn mới, chưa băng bó. Không phải là vì những người lính VNCH không có kỷ luật, bằng chứng là khi chưa có lệnh rút, họ còn chiến đấu tới cùng, dù trong tình thế tuyệt vọng. Và khi có lệnh đầu hàng, họ tức tưởi buông súng khóc cho đồng đội còn nằm đó, mà không hề oán than, cãi lệnh. Những người lính Anh Hùng gãy súng của tôi, là những người lính Nhân Bản và có Kỷ Luật nhất Thế Giới, những anh hùng trong chiến bại. TINH THẦN QUÂN LỰC VNCH : BẤT DIỆT! |
Quote:
..... Cám ơn bạn già .... bài Thơ buồn lắm lắm ... |
Quote:
|
@tuhientram:
CS là bọn vô thần mà, chúng nó chỉ sợ người sống (quan thầy TC) chứ đâu đếm xỉa gì đến người quá cố. xin cảm ơn anh/chú/bác về bài thơ tuy ngắn nhưng súc tích. Mình thích nhất 3 câu: ...Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch ...Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục.:):):):) Phải chi VN có được một vụ đảo chính thì hay biết mấy nhỉ...:eek::eek: Hoặc là một Mùa Xuân Á Châu...:rant::rant:: o Hy Vọng Một Ngày Mai Tươi Sáng Cho Quê Hương VN !:eek::eek: |
Cám ơn các bạn thangtram, baymuoi, chu9chin... đã hưởng ứng.
Hơn 37 năm trước, chúng ta tức tưởi buông súng theo lệnh đầu hàng, vì kỷ luật quân đội. Nhưng trong thâm tâm của các bạn cũng như tôi, không ai cam lòng quên lời thề Bảo Quốc An Dân của người lính. Cách xa hơn 37 để nhìn tổng quát lại cái ngày oan trái đó, chúng ta vì nghe lệnh của vị tổng thống bất xứng mà buông súng tức tưởi, vì đồng minh bỏ rơi, chứ nếu không, bọn kẻ cướp ngu dốt không thể nào đánh bại những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ một Sư Đoàn 18 của Tướng Lê Minh Đảo tăng cường 1 Lữ Đoàn Dù, 1 Liên Đoàn Biệt Động Quân, và Pháo Binh Thiết Giáp tăng phái, đã đánh 2 Quân Đoàn Cộng Quân thất điên bát đảo. Những người lính này đã đánh cho đến giờ phút cuối cùng mà không hề nao núng, chỉ rút khi có lệnh, cho dù trên trên đầu tiếng trực thăng vần vũ, không chỉ là lực lượng yểm trợ, mà có cả máy bay Mỹ di tản dân thường và cấp trên bỏ chạy. Chúng ta không quên những người lính can trường này, họ chiến đấu không vì để được bất cứ 1 huy chương hay bằng tưởng lục nào cả, họ chiến đấu vì lời thề Bảo Quốc An Dân. Vì lời thề Bảo Quốc An Dân, xin các bạn cùng tôi, chúng ta mở 1 mặt trận mới chống bọn tham tàn bán nước. Tôi xin thề còn chút hơi tàn cũng dốc sức góp phần vạch mặt bọn Cộng Sản để lớp em cháu biết CS như thế nào. Hiện nay, trên các diễn đàn, YouTube và nhiều website khác do VC lập ra, bọn tà quyền CS theo nghị quyết 36 tung tin thất thiệt, bẻ queo lịch sử, xuyên tạc Người Việt tỵ nạn, mong các bạn cùng tôi vạch mặt bọn chúng. Thấy chúng ló ra ở đâu, xin cho biết để chúng ta cùng nhau chung sức vạch mặt bọn chúng. Xin cám ơn các bạn. |
All times are GMT. The time now is 10:46. |
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.