8/5
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã từ chức và chạy trốn khỏi đất nước vào thứ Hai sau khi hàng trăm người thiệt mạng trong một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình bắt đầu là các cuộc biểu tình phản đối hạn ngạch việc làm và phát triển thành một phong trào đòi lật đổ bà. Đám đông hân hoan tràn vào khuôn viên xa hoa của dinh thự tổng thống mà không có sự phản đối, mang theo đồ đạc và TV đã cướp bóc. Một người đàn ông đội một chiếc ghế nhung đỏ, viền mạ vàng trên đầu. Một người khác cầm một tay đầy bình hoa. Ở nơi khác tại Dhaka, những người biểu tình đã trèo lên đỉnh bức tượng của cha Hasina, người sáng lập nhà nước Sheikh Mujibur Rahman, và bắt đầu dùng rìu đục phần đầu bức tượng. Chuyến lưu vong đã chấm dứt nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 15 năm của Hasina, người đã cai trị 20 trong số 30 năm qua với tư cách là người lãnh đạo phong trào chính trị được thừa hưởng từ cha của bà, người đã bị ám sát cùng với hầu hết gia đình ông trong một cuộc đảo chính năm 1975. Hasina đã rời khỏi Bangladesh vì sự an toàn của chính bà theo sự thúc giục của gia đình, con trai bà là Sajeeb Wazed Joy nói với BBC World Service. Trước đó, Tổng tư lệnh quân đội, Tướng Waker-Uz-Zaman đã thông báo về việc từ chức của bà Hasina trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc và cho biết một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập.
|