R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Mar 2008
Posts: 13,225
Thanks: 17,797
Thanked 36,406 Times in 10,518 Posts
Mentioned: 159 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1820 Post(s)
Rep Power: 66
|
Hãy tin những gì dân chủ làm, đừng tin những gì dân chủ nói.((GỞI CÔ CHÚ BÁT ANH CHỊ CUỒNG CHỐNG TRUMP))
Bài viết này về vấn đề kinh tế, bầu cử, xã hội và tương lai con cháu chúng ta sau này. Có thể mỗi người sẽ có ý kiến trái chiều, chúng ta có thể discuss để cộng đồng VN chúng ta tốt hơn. Tôi có vài câu hỏi, anh chị hãy tự suy ngẫm và bầu chọn người president nào có lợi cho gia đình con cái anh chị nhất, thay vì nghe lời những kẻ tỏ ra yêu thương cộng đồng nhưng thực chất sợ mất quyền lợi bản thân mình. Ở đây tôi sẽ nói vấn đề đa số đừng đem những trường hợp 1/1,000,000 ra cãi ngang.
1)Vấn đề kỳ thị chủng tộc: Ở đâu cũng có cả không chỉ nước Mỹ và thậm chí trong mỗi chúng ta. Hỏi thật nếu có điều kiện anh chị thích ở khu Mỹ trắng hay toàn Mỹ đen nhiều? Bản thân bạn có bị kỳ thị chưa hay chỉ bị nhồi sọ qua báo đài, rồi tỷ lệ bao nhiêu cases trên 340 triệu dân? Tại sao mình bị kỳ thị cũng nên nhìn lại bản thân, vì nếu mình sống đàng hoàng, giáo dục, văn minh lịch sự, không ai rãnh mà kỳ thị mình cả. Giống như mình ra đường ăn nói to tiếng, chửi tục, khạc nhổ, xả rác bừa bãi, tranh giành parking, cướp bóc, sống không luật lệ, làm điều không giống ai rồi kêu người ta tôn trọng mình sao được. Trong chính VN chúng ta có kỳ thị vùng miền không? Thậm chí cùng khu vực cũng có phân biệt giàu nghèo, ông bà có câu "môn đăng hộ đối"?
2) Vấn đề giáo dục: Anh chị có muốn con cái mình vô truờng học bị nhồi sọ về chính trị, giới tính, kỳ thị không thay vì hồn nhiên thời chúng ta? Vì sao những politicians ra luật đa phần cho publics schools nhưng con tụi nó lại học private schools vậy? Khi chúng lớn lên đi làm vừa trả tiền học, vừa đóng thuế nặng theo incomes để nuôi những thằng lười nhác trong xã hội theo kiểu lấy thằng giàu chia thằng nghèo. Vậy mục đích nỗ lực thành tài để nuôi bản thân gia đình ba mẹ hay đi nuôi xã hội? Anh chị thích xã hội có làm có hưởng hay cộng sản (cộng tài sản chia đều ra)?
3) Vấn đề xã hội: Cuộc sống đang yên bình có ai muốn rước 1 đám không rõ nguồn gốc dưới danh nghĩa tỵ nạn kinh tế (mấy thằng này có đến mức chết đói hay bị cướp nhà cướp đất ở nước chúng chưa mà mang tiếng tỵ nạn)? Khi chúng vô chắc chắn thuế sẽ tăng để nuôi đám này trong khi mỗi tháng chúng ta vật lộn với tiền rent và bills. Rồi những người chờ bảo lãnh thân nhân bao nhiêu năm phải đi sau đám này có công bằng không? Loại đảng bất chấp thủ đọan để kiếm phiếu thì nên vứt đi (đừng nói tôi đám illegals sau này thành US citizens bằng cách này hay cách khác không được đi bầu nhé)? Rồi ráng đánh thuế những small businesses, tôi tự hỏi họ không biết nâng giá sản phẩm để bù lại sao? Rồi anh chị đi làm công tự tăng lương mình được không? Điển hình là giá nhà cửa, thức ăn, nhu phẩm tăng chóng mặt và american dreams của nhiều người muốn sở hữu 1 căn nhà đã hết. Tôi hỏi thật thời Trump hay thời Biden anh chị dư dả hơn? Chưa kể California tăng lương fastfood workers lên minnimum $20, mai mốt 1 cái hamburger lên $10 đừng la nhé, rồi tụi được tăng lương sẽ đóng thuế mới, đó là 1 cách gián tiếp lấy thuế. 1 cái Đảng không tạo ra thêm việc làm của cải, mà chỉ biết chực chờ thuế người khác đắp qua đắp lại, rồi ra những luật để kiếm phiếu bất chắp an toàn thịnh vượng xã hội có đảng để bỏ phiếu không? Cuộc sống khó khăn hơn, dân phải làm thêm jobs thì họ claim vô unemployment rate thấp nhất 50 năm qua, tôi nghe còn thấy xấu hổ không biết anh chị thấy sao? Có thời nào trộm cướp hoành hành (vô nhà/tiệm người ta trộm cướp thoải mái như của hồi môn ông nội /ngoại tụi nó để lại), xã hội nhiễu nhương NHIỀU như thời này không?
4) Vấn đề bầu cử: Thời ông Trump có ai bị cắt insurances, an sinh xã hội/welfares mất hay 401K tan nát như lời mấy anh zai sợ mất quyền lợi cá nhân nói không? Tại sao chúng ta phải đi làm đóng thuế để nuôi những thành phần ăn không ngồi rồi tỏ vẻ yêu thương cộng đồng, trong khi chúng ta chưa lo bản thân gia đình chúng ta xong, và những loại xạo xạo đó lại không đóng góp gì nhiều cho xã hội? Đừng nói giúp người nghèo khó hơn, anh chị có chắc là mình giàu hơn những người nghèo khó đó? Tôi biết rất nhiều người có đầy đủ Medical, SSI, thậm chí housing, foodstamps trong khi họ đưa tiền con cái họ mua 4-5 căn nhà rồi bầu DC để giữ benefits. Đừng nói tôi số lượng này ít nhé. Rồi trong khi chúng ta làm xây xẳm mặt mày mỗi tháng nhiều người chưa chắc dư $1000, nhiều ông mới qua ngồi cafe hết ngày vẫn lãnh lương đều đều dù chẳng đóng góp gì xã hội cả. Rồi lên FB ráng thuyết phục người khác bầu tiếp DC để mỗi tháng rung đùi lãnh lương tiếp. Vậy công bằng chưa mấy anh chị? Rổi anh chị đi làm lúc đi bác sỹ/mua thuốc có trả copay không? Nhiều khi copays/deductible cao quá không đủ tiền trả, có ai từng không đi khám hay bỏ thuốc/treatments không, trong khi những kẻ khác không đóng góp như mình lại được full coverage từ medical, dental, pharmacy? Người đi làm không được hưởng, kẻ ở nhà hưởng hết, vậy lợi ích an sinh xã hội, bảo hiểm sức khoẻ cho anh chị hay cho ai?Anh chị hãy nhìn lại những kẻ theo DC là ai: những loại làm giàu từ chính trị, những social media owners (đó là lý do vì sao lúc nào cũng nghe tiêu cực về CH, tụi này chỉ cần tiền nó sẽ lèo lái theo ý kẻ bơm tiền cho chúng), và cuối cùng những thành phần thích làm ít hoặc không thích lao động nhưng vẫn muốn hưởng lợi ích xã hội từ thuế người khác, đặc biệt những kẻ hay post trên FB cho DC, hãy nhìn full names và cách nói chuyện của họ, bạn sẽ biết họ xuất thân từ đâu ở VN. Hãy bắt đầu bầu cử cho bản thân gia đình anh chị thay vì nghe lời bất kỳ truyền thông báo đài hay kẻ nào khác. Cuối cùng hãy đi bầu đừng nghe những thằng xạo nói có bầu cũng chẳng thay đổi gì California trong khi chúng nó chắc ăn quá sao vẫn đi bầu chi vậy? Chúng ta nên yêu thương chúng ta trước khi yêu thương người khác. Hãy tin những gì dân chủ làm, đừng tin những gì dân chủ nói.
(Edward Luong)
|