Trận địa phòng thủ bên kia cầu, cửa ngõ của thành phố Kherson về hướng bản đảo Crimea vùng Nga tạm chiếm. Xác bình sỹ Nga chết như rạ.
Nhiều thằng không toàn thây.
Nếu không có sự chiến đấu, hy sinh, ngoan cường này của quân đội Ukraina thì ngày hôm qua 24/2/2022 quân đội Nga đã tràn qua cầu và thành phố đã mất vào tay quân xâm lược.
Chứng tỏ thành phố Kherson không bị bỏ ngỏ, như chốn không người. Quân đội Ukraina thật là anh hùng.
Nhân dân cả nước tin tưởng vào quân đội Ukraina.
Ngày nay, trên thế toàn giới nếu có một quân đội duy nhất dám đương đầu với bọn đế Quốc Nga, phát xít Putin thì đó là quân đội Ukraina chứ không phải là quân đội NATO hay Mỹ dưới thời đám chính trị gia Dân chủ thiên tả hèn mạt khiếp nhược.
Tuy Ba lan mở cửa nhận tỵ nạn vô điều kiện. Nhưng dân trong thành phố ngoài việc xếp hàng tòng quân, không ai chạy.