7/5
Tại thị trấn miền nam nước Pháp nơi bác sĩ người Tunisia Tasnime Labiedh làm việc, Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu đã đứng đầu với 41% trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử ở Pháp. Bây giờ, cô ấy đang nghĩ đến việc chuyển đến Thụy Sĩ. Labiedh, 33 tuổi, đề cập đến chủ tịch đảng RN: “Ở đây chúng tôi được bình yen, nhưng nếu chúng tôi có (Jordan) Bardella làm thủ tướng, mọi chuyện sẽ thật tồi tệ. Họ lợi dụng nỗi sợ hãi của người khác để có thể thắng cử”. Cô chuyển đến Pháp vào năm 2021 trong thời kỳ đại dịch COVID-19 để thực tập y khoa và hiện đang làm nhà vi trùng học với mức lương thấp hơn so với các đồng nghiệp người Pháp. Sau khi đảng cực hữu RN đứng đầu vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử lập pháp Pháp vào Chủ nhật tuần trước, một số bác sĩ gốc nước ngoài đang đặt câu hỏi liệu họ có ở lại một quốc gia mà họ cảm thấy không tôn trọng quyền lợi của mình hoặc làm cho họ cảm thấy được chào đón hay không. Các cuộc thăm dò dự đoán rằng đảng RN sẽ giành được tỷ lệ ghế lớn nhất trong quốc hội nhưng không giành được đa số. Trong số 11 bác sĩ gốc Bắc Phi được Reuters phỏng vấn, 6 người cho biết họ đang cân nhắc rời Pháp vì tình hình chính trị. Một bác sĩ đã di cư đến Canada cách đây một tháng. Với chỉ 3.17 bác sĩ trên 1,000 dân, Pháp có tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng nhất trong số các nước OECD sau Luxembourg. Tại thị trấn Labiedh, có 1.73 bác sĩ trên 1000 dân.
|